Phụ xe bồn chở nhựa đường văng khỏi cabin, nằm bất động. Nạn nhân này bị nhựa đường từ bồn xe chảy xuống, lấp kín người giữa đèo Thung Khe (Mai Châu, Hòa Bình).

Rạng sáng 15/3, sau hơn 10 giờ xảy ra vụ xe bồn đâm ôtô khách trên đèo Thung Khe, cơ quan điều tra Công an tỉnh Hòa Bình mới hoàn tất khám nghiệm và đưa thi thể nạn nhân cuối cùng rời khỏi hiện trường. Hàng nghìn ôtô tải, xe khách nối đuôi nhau chờ tới lượt qua đèo.

Cách vị trí 2 xe gặp nạn 7 km, 10 nạn nhân trên chiếc ôtô khách đang được bác sĩ Bệnh viện Mai Châu khẩn trương cấp cứu, điều trị. Trên mặt họ vẫn còn hằn lên nỗi sợ hãi.

Xe bồn mất lái khi ôm cua lưng đèo

Vẫn chưa tin những gì diễn ra trước mắt, anh Lò Văn Tưởng (32 tuổi, quê Điện Biên) cho hay, 8h ngày 15/3 anh bắt xe khách Đức Thắng xuống Hà Nội thăm người thân. Hành khách này ngồi ghế thứ 2.

7 giờ sau, ôtô đi chậm lên dốc đèo Thung Khe, bất ngờ chiếc xe bồn tải trọng lớn đi chiều ngược lại phanh gấp khi vào cua. Toàn bộ bồn chứa nhựa đường phía sau bị nhấc bổng lên không trung rồi lật nghiêng chắn ngang đường. Theo quán tính, xe này trượt trên mặt đường rồi lấn sang làn, va chạm với ôtô khách.

{keywords}

1h ngày 15/3, bác sĩ Phạm Văn Cường, Giám đốc Bệnh viện Mai Châu tiến hành phẫu thuật cứu bà Đỗ Thị Hòa (quê Hưng Yên). Ảnh: Hoàn Nguyễn/Zing

Tài xế chỉ kịp hét lên và xe tải ập đến va đập mạnh khiến ôtô khách xoay 180 độ và bị đẩy ngược lại hơn 50m. 27 người lộn nhào nhiều vòng bên trong.

"Tiếng la hét thất thanh, hành khách hoảng sợ. Nhiều người ngã dúi dụi, va đập vào ghế bất tỉnh", nhân chứng kể và cho biết, anh bị hất xuống hàng ghế dưới cùng, bị nhiều người đè trúng. Chiếc ôtô 29 chỗ bị lật nghiêng xuống rãnh thoát nước bên đường, kính chắn gió vỡ vụn.

Toàn bộ hành khách bị thương, máu chảy ướt áo. Nhiều người hoảng sợ vội vã chui ra khỏi xe, không kịp mang theo tài sản, hành lý.

Theo lời nhân chứng, 7 phút sau thì bình xăng ôtô khách bốc cháy. Nhiều tài xế đang lưu thông trên đường hoảng hốt vào cứu hộ những nạn nhân bất tỉnh bên trong. Tuy nhiên, 10 phút sau, ngọn lửa bùng lên dữ dội bao trùm xe khách kèm theo cột khói đen cao hàng chục mét.

"Người dân chỉ kịp cứu những người bị thương ra ngoài và bất lực nhìn ngọn lửa thiêu 3 nạn nhân tử vong và nhiều nhiều tài sản bên trong", anh Tưởng nói.

{keywords}

Bà Đỗ Thị Hòa (quê Hưng Yên) bị bỏng nặng do nhựa chảy khắp người đang được điều trị tại bệnh viện Mai Châu. Ảnh: Hoàn Nguyễn/Zing

Thi thể bị nhựa đường vùi lấp

Nằm giường kế bên, anh Mùa A Trọ (24 tuổi, quê Sơn La) phờ phạc, vừa hồi tỉnh sau giấc ngủ dài. Anh công nhân xây dựng không kìm được xúc động khi nhắc tới người em đồng hương tử vong trong vụ tai nạn thảm khốc.

Anh rưng rưng kể, sau tiếng hét của tài xế là tiếng va đập rất mạnh. Bị va đập nhiều lần vào ghế, sàn xe khách khiến anh choáng váng. Được kéo ra ngoài trong tình trạng kiệt sức, anh chỉ kịp thông báo với người dân "cứu 5 anh em khác còn kẹt bên trong".

"Sau vài phút hồi tỉnh, tôi chạy ra hiện trường phát hiện Mùa A Lồng (20 tuổi, đồng hương) đã tử vong, thi thể biến dạng dưới sàn xe. Nhìn đau xót lắm", anh kể và cho biết cách đó vài hàng ghế, một người phụ nữ cũng đã tử vong với vết thương nặng.

Còn phụ xe bồn văng khỏi cabin, nằm bất động trên đường. Người này bị nhựa đường chảy xuống, lấp kín người. Hàng chục m3 nhựa đường nóng chảy trải dài, tràn vào xe khách và rãnh thoát nước, mùi khét nồng nặc.

{keywords}

Anh Mùa A Trọ (24 tuổi, quê Điện Biên) nằm trên giường kể lại vụ việc. Ảnh: Hoàn Nguyễn/Zing

Anh Trọ cho biết, nhóm anh 6 người đều làm thợ xây dựng được chủ bắt xe từ Mộc Châu xuống Hà Nội để làm thuê thì gặp nạn. Anh Lồng đã tử vong, 5 người còn lại đều bị thương nặng được đưa vào Bệnh viện Tân Lạc và Bệnh viện Mai Châu điều trị. "Mùa A Lồng hoàn cảnh khó khăn, vợ mới sinh con trai. Nhiều nạn nhân khác đều rất trẻ, 18-20 tuổi", A Trọ rơm rớm.

Bác sĩ Phạm Văn Cường - Giám đốc Bệnh viện Mai Châu, cho biết chiều một ngày trước, ca trực tiếp nhận 14 nạn nhân vụ xe bồn đâm xe khách giữa đèo Thung Khe. Ban giám đốc bệnh viện huy động toàn bộ 30 bác sỹ, y tá cấp cứu các nạn nhân.

Bệnh nhân nặng nhất là bà Đỗ Thị Hòa (quê Hưng Yên) bị dập gan, bỏng diện rộng do nhựa đường nóng chảy. Ngay trong đêm, ca mổ cho bà Hòa được tiến hành. Tuy nhiên, bệnh nhân này tiên lượng xấu, nguy cơ tử vong cao do vết thương quá nặng.

Ngoài ra, 9 bệnh nhân khác đa chấn thương được cấp cứu và cơ bản ổn định; 4 người bị thương nhẹ xuất viện ngay trong đêm.

(Theo Zing)