Trong ngày Quốc giỗ (9/4), "biển người" đổ về đền Hùng dâng hương đã gây ra cảnh ùn tắc kéo dài. Nhiều người già, trẻ em đã ngất xỉu vì chen lấn.


{keywords}

Ngay từ sáng sớm, hạng vạn người đã có mặt để chờ dâng hương. Ảnh: Zing


{keywords}
Theo thông báo từ BTC, có gần 1.000 người tham gia giữ an ninh trật tự tại lễ hội, bao gồm công an, CSGT, cơ động... Ảnh: Một thế giới.

{keywords}
Lực lượng an ninh dàn hàng trước khi mở cửa chắn. Ảnh: Thanh niên

{keywords}
 Khoảng 8h30, các rào chắn được mở ra, người dân ùa lên phía cổng đền.  Lực lượng an ninh khuyên du khách xếp hàng nhưng không ngăn được dòng người ồ ạt chen lên. Ảnh: Zing

{keywords}
Dòng người ken đặc đợi vào lễ. Ảnh: Một thế giới

{keywords}
Trẻ em được bố mẹ cõng trên lưng để tránh xô đẩy. Ảnh: Zing

{keywords}

{keywords}

Tuy nhiên sau nhiều giờ chen lấn, nhiều bé đã lả đi vì mệt.Ảnh: Lao động

{keywords}

 Một em bé may mắn được lên trước để chờ bố mẹ. Ảnh: Một thế giới

{keywords}

Nắng nóng cộng thêm cảnh chen lấn kéo dài khiến nhiều người lớn cũng bị ngất xỉu. Ảnh: Khám phá

{keywords}

Ảnh: Lao động

{keywords}

Trạm y tế "dã chiến" được đặt ngay dưới chân đồi để tiện cấp cứu tại chỗ. Ảnh: Lao động

{keywords}

 Chốt y tế này hoạt động liên tục. Trong vòng khoảng 2 tiếng đồng hồ đã tiếp nhận hơn 10 trường hợp bị ngất và hàng chục trường hợp choáng váng, khó thở. Ảnh: Khám phá

{keywords}

Càng về trưa, trời càng nắng, cộng thêm lượng người đổ về mỗi lúc thêm đông khiến nhiều người mệt lả. Ảnh: Lao động.

{keywords}

Để tránh cảnh chen lấn, nhiều người bất chấp nguy hiểm bám rễ cây, leo núi để đi tắt lên đền Hạ. Ảnh: Người lao động.

Đ.Tâm (tổng hợp)