Nạn nhân tử vong là anh Võ Văn C. (SN 1984) và người con trai 10 tháng tuổi, còn chị Nguyễn Thị T. (SN 1984, vợ anh C.) đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Hàng xóm hoảng loạn kêu cứu

Ngay từ đầu đường dẫn vào xóm 1, có rất đông bà con lối xóm tập trung theo dõi vụ việc. Chưa bao giờ ngôi làng vốn bình yên lại xảy ra vụ việc đau lòng giữa tiết trời rét buốt như thế này.

Theo người dân địa phương, vợ chồng anh C. xưa nay cần cù, sống hiền lành, hoà thuận, chưa bao giờ xảy ra mâu thuẫn với ai. 

“Vợ chồng họ vốn tiếng hiền lành, chịu thương chịu khó. Không biết vì lý do gì mà xảy ra chuyện như vậy. Tội nghiệp, thằng bé mới 10 tháng tuổi rất khôi ngô, kháu khỉnh, vậy mà...”, một người hàng xóm xót xa chia sẻ.

{keywords}
Người dân hoang mang trước vụ việc đau lòng

Là người đầu tiên phát hiện vụ việc, bà H. hàng xóm kể lại: “Nhà tôi và nhà chị T. dùng chung đường ống nước. Sớm nay, tôi thấy máy bơm nước chạy rất lâu mà không tự ngắt, nên vội sang kiểm tra...

Gọi mãi không thấy ai trả lời, tôi mở cửa vào thì phát hiện chị T. nằm gục giữa nhà, cơ thể có nhiều vết thương, người bê bết máu. Sợ hãi, tôi hô hoán hàng xóm sang trợ giúp...”.

{keywords}
Nhà tắm nơi phát hiện thi thể bố con anh C.

Sau khi nghe tiếng hô, người dân tập trung tìm kiếm, đến khu vực nhà tắm thì phát hiện anh C. và con trai bị chết cháy cạnh bình ga. 

Cha bế con sang hàng xóm chơi vui vẻ

Cách đây 10 năm, anh C. kết hôn với chị T. rồi sinh được 3 người con trai. Hai cháu lớn hiện đang học lớp 6, con út mới 10 tháng tuổi.

Chị T. ở nhà làm ruộng và chăm sóc 3 đứa con. Anh C. đi làm phụ hồ khắp nơi, thỉnh thoảng nhà có công việc lại về.

Trước khi xảy ra vụ việc đau lòng, anh C. đi làm ở Hà Tĩnh. Nghe tin bà ngoại ốm nặng nên anh nghỉ việc về thăm nom.

Dù về nhà được 2 ngày, anh C. vẫn tranh thủ xin làm phụ hồ cho một công trình xây dựng gần nhà để kiếm thu nhập.

{keywords}
Căn nhà của gia đình chị T. tại xóm 1, xã Quỳnh Hoa

“Ngày hôm qua chúng tôi vẫn thấy anh C. đi làm, tối đến, anh ấy ôm đứa con qua nhà hàng xóm chơi và nói chuyện rất vui vẻ. Sáng dậy nghe tin, chứng kiến cảnh tượng hãi hùng mà ai cũng bàng hoàng”, bà H. nghẹn giọng.

Như đã đưa tin, khoảng 6h sáng nay (16/1), người dân xóm 1, xã Quỳnh Hoa phát hiện chị T. đang nằm bất tỉnh trên nền nhà, đầu có nhiều vết thương đang chảy máu.

Vào trong nhà tắm, mọi người bàng hoàng phát hiện anh C. cùng con trai 10 tháng tuổi bị cháy đen, tử vong. Bên cạnh thi thể 2 cha con anh C. có một bình gas.

Người dân sau đó đưa chị T. đi cấp cứu, đồng thời báo cáo sự việc lên công an và chính quyền địa phương.

Nhận tin báo, Công an xã, huyện đến khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Nghi án chồng đánh vợ rồi ôm con 10 tháng tự thiêu tử vong

Nghi án chồng đánh vợ rồi ôm con 10 tháng tự thiêu tử vong

Chủ tịch UBND xã Quỳnh Hoa (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) Trần Văn Dũng xác nhận, vụ án mạng nghiêm trọng khiến 2 cha con tử vong.

Phạm Tâm - Quốc Huy