Theo người nhà, khoảng 8h sáng qua, 3 cháu Nguyễn Công Thảo (SN 2005), Nguyễn Văn Lương (SN 2009) và Nguyễn Văn Thiện (SN 2011) cùng trú tại xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn chở nhau bằng xe đạp đi chơi.

Đến chiều tối, không thấy các em về, người thân đã cùng hàng xóm đi khắp nơi tìm kiếm nhưng không có kết quả.

Khoảng 4h sáng nay, Công an xã Diễn Kỷ phát hiện 3 cháu trai trên đang nằm ngủ bên QL1A trong tình trạng mệt mỏi, đói và hoảng sợ.

{keywords}
3 bé trai được Công an xã Diễn Kỷ chăm sóc

“Sau khi đưa về trụ sở, chúng tôi tắm rửa, cho ăn uống rồi để các em ngủ một giấc. Lúc tinh thần ổn định, các em nói quê quán của mình và cho biết, bị 1 người đàn ông đi xe bán tải nhờ lên xe chỉ đường, còn xe đạp bỏ sau thùng xe”, ông Hùng kể.

Theo lời kể của em Thảo, sau hơn 2 giờ ngồi trên ô tô, khi tài xế dừng xe để đi vệ sinh thì 3 em trốn thoát, đi lạc xuống xã Diễn Kỷ.

Đến tối, cả 3 ngồi nghỉ bên QL1A rồi ngủ quên khi nào không hay.

Hiện công an đang xác minh lời kể của các cháu.

Quốc Huy - Phạm Tâm

3 bé trai Nghệ An đi lạc đường bịa chuyện bị bắt cóc

3 bé trai Nghệ An đi lạc đường bịa chuyện bị bắt cóc

Sau 1 ngày đêm nhịn đói, do quá sợ hãi nên Thảo bịa ra câu chuyện bị bắt cóc rồi bày cho 2 cháu còn lại.