Đường phố Hà Nội những ngày nghỉ lễ thật bình yên. Có người ghé quán cà phê quen thuộc, có người lên hồ Tây thả diều, ngắm hoàng hôn. Ai cũng có lý do rất riêng để ở lại Hà Nội trong 5 ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay.

Chị Trần Thu Hà (phố Lê Văn Hưu) tâm sự: "Không đủ dũng cảm rời Hà Nội, không hẳn là yêu Hà Nội đâu, mà gia đình tôi sợ đến những điểm vui chơi đông đúc nghẹt thở lắm".

Anh Nguyễn Ngọc Long (số 4 Hoà Mã) là người kinh doanh tự do, vợ làm ngành bưu điện nên phải trực 1 ngày lễ. Cả gia đình anh quyết định năm nay ở lại Hà Nội chứ không đi du lịch như mọi năm.

Ngồi một mình bên ly cà phê vỉa hè, ông chủ chuỗi cửa hàng máy ảnh Giang Duy Đạt Đỗ Duy Huân vui vẻ: "Tôi thích ở Hà Nội trong kỳ nghỉ lễ vì vắng vẻ ít người. Cảm giác phố phường như những ngày Tết vậy". 

{keywords}
Góc phố Quang Trung - Thợ Nhuộm sáng 29/4, quán cà phê chỉ có vài vị khách ghé qua
{keywords}

Chị Trần Thu Hà cùng cô bạn thân nhâm nhi cà phê sáng ở một quán quen trên phố Trần Hưng Đạo 

{keywords}
Vì vợ phải đi làm trong kỳ nghỉ lễ, anh Nguyễn Ngọc Long quyết định không đi du lịch như mọi năm

 

{keywords}

Sau nửa ngày lang thang phố phường, anh Long cùng con trai dừng chân ở một quán trà quen thuộc
{keywords}
Anh Đỗ Duy Huân thích ở Hà Nội những ngày này vì có cảm giác như Tết nguyên đán
{keywords}
Vui vẻ bên ly cà phê trên phố thay vì đi du lịch trong dịp nghỉ lễ này

 

{keywords}
Phố Chùa Bộc 17h chiều 29/4 thông thoáng, khác hẳn ngày thường

 

{keywords}
Thả diều ở bãi đất trống gần Phủ Tây Hồ 

 

{keywords}
Phút thư giãn lấy lại năng lượng sau những ngày học tập, làm việc vất vả

 

{keywords}
Dù có biển báo cấm tắm, nhiều người vẫn tìm đến hồ Tây tắm mát

 

{keywords}

 

{keywords}

Hoàng hôn bên hồ Tây
Bãi biển Cửa Lò đốn tim du khách, hút hết hoa khôi ngày lễ

Bãi biển Cửa Lò đốn tim du khách, hút hết hoa khôi ngày lễ

Trong 2 ngày nghỉ lễ, hàng vạn du khách đến bãi biển Cửa Lò (Nghệ An) tắm mát, nghỉ dưỡng, đặc biệt là các cô gái xinh đẹp quanh vùng. 

Phạm Hải