Ngày cuối cùng của năm Ất Mùi, chợ hoa truyền thống Hàng Lược, Hà Nội thưa người hơn, giá hoa đào hạ đến 70℅.

Theo chị Hường, một người trồng đào ở Tứ Liên cho biết, mấy hôm trước trời rét nên đào được giá. Sáng nay trời bừng nắng, lại đúng ngày 30 Tết nên nhiều người trồng đào đua nhau cắt đào mang bán. Vì vậy giá đào hạ giá đến 2/3 so với vài ngày trước.

{keywords}Chợ hoa truyền thống Hàng Lược sáng nay đã vãn người hơn
{keywords}

Phần lớn người dân đã mua hoa Tết từ mấy hôm trước nên sáng nay không còn nhiều người đến chợ.

{keywords}

Không như vài hôm trước, sáng nay người bán đào khá nhàn nhã.

{keywords}

Sau đợt rét đậm, sáng nay trời bừng nắng, đào bung nở
{keywords}
Những cành đào vừa vặn cắm bàn thờ chỉ có giá trên dưới 100 ngàn đồng
{keywords}
Cành đào nhỏ này được bán với giá 40 ngàn đồng
{keywords}
Một bó hoa đẹp của chủ vườn hoa Tây Tựu được bán với giá 70 ngàn đồng
{keywords}
Một cụ bà thong thả ngắm đào ở chợ hoa Tết
{keywords}
Nhiều người thường chờ đến ngày cuối cùng của năm mới đi sắm đào Tết để mong giá cả hạ hơn
{keywords}
Hầu hết các quầy hàng đã lục tục dọn hàng ngay từ sáng sớm.
{keywords}
Những hàng bán bao lì xì treo bảng hạ giá

Lê Anh Dũng