- Mọi tuyến đường đều băng kín trong biển nước, chú rể buộc phải đưa cô dâu lên thuyền lênh đênh trên dòng nước về nhà chồng.

Đám cưới của cặp đôi chị Cao Thị Hồng Lam (xóm 9) và chú rể Ngô Tuấn Dũng (xóm 11) trú xã Hương Giang (Hương Khê, Hà Tĩnh) đã được lên kế hoạch từ mấy tháng trước. Thế nhưng gần ngày cưới, trời mưa như trút cùng với đập thủy điện Hố Hô xả lũ ào ạt khiến nhà dân và mọi tuyến đường ngập nặng.

Sáng nay, mặc dù nước đã rút nhưng ở các tuyến đường trong xã vẫn ngập sâu. Vì thế, buộc chú rể Dũng phải đi thuyền đến đón cô dâu về trong ngày lũ.

XEM CLIP: 

{keywords}

Cô dâu và chú rể tại đám cưới sáng nay

{keywords}

Chú rể giữ cô dâu thăng bằng trên thuyền để rước dâu về

{keywords}

Lễ rước dâu vào 10h sáng nay. Tất cả mọi người tham gia lễ rước dâu đều phải xắn quần ngang gối lội nước một quãng đường xa, ở đoạn nước sâu chú rể đã chuẩn bị rất nhiều thuyền để đón dâu về.

Trước đó, gần 18h ngày 14/10, thủy điện Hố Hô (giáp Quảng Bình – Hà Tĩnh) bất ngờ xả lũ ồ ạt với lưu lượng 1.800m3/s kèm theo mưa lớn khiến nhiều xã trên địa bàn huyện Hương Khê chìm trong nước lũ, trong đó có xã Hương Giang.

{keywords}

Đoàn người đưa dâu lội nước “seo phì” để chuẩn bị lên thuyền rước dâu.

Mưa lũ khiến nhiều hoạt động của bà con bị ngừng, điện mất, đường sá không thể lưu thông được. Sáng nay, đám cưới của chị Lam, và anh Dũng cũng phải đi bằng thuyền.

Anh Hùng, người đi đám cưới của cô dâu chia sẻ: “Phải mất gần 1h đồng hồ, chúng tôi mới đưa được dâu về cho nhà trai. Mưa lũ, đưa dâu phải đi bằng thuyền, vất vả. Nhưng đây là kỉ niệm đáng nhớ của cô dâu, chú rể và mọi người”.

{keywords}

{keywords}

{keywords}

Chèo thuyền đưa dâu về nhà chồng trong mưa lũ

{keywords}

{keywords}


Thiện Lương – Hoàng Đương - Bổng Thường