- Phó giám đốc Sở Xây dựng Khánh Hòa cho biết, chủ đầu tư tự ý múc đất thay đổi dòng chảy, biến vị trí trên sườn đồi thành ‘ao’ chứa nước đổ thẳng xuống nhà dân.

Bão số 9 đổ bộ, Nha Trang tiếp tục đối mặt nguy cơ ngập lụt

Đợt mưa lũ kinh hoàng vừa qua khiến TP Nha Trang (Khánh Hòa) bị thiệt hại nặng. Tính đến chiều qua, có 18 người thiệt mạng.

Trong số đó có cô giáo Nguyễn Thị Thủy, chồng là Trần Hoàng Phong và 2 con, ở phường Vĩnh Hòa. Nhà anh cùng 9 căn nhà khác nằm dưới chân đồi bị nước cùng đất đá ập xuống vùi lấp.

{keywords}
Nước lũ, đất đá từ trên cao đổ xuống làm sập 10 căn nhà

Chiều qua, Phó giám đốc Sở Xây dựng Khánh Hòa Trần Văn Thọ khẳng định với VietNamNet, vị trí xảy ra sự việc nghiêm trọng này nằm trong dự án khu dân cư nhà ở cao cấp Hoàng Phú của công ty TNHH đầu tư và phát triển Thanh Châu.

Ông cho biết, chủ đầu tư làm sai toàn bộ hệ thống thiết kế mương thoát nước của dự án. Cụ thể, chủ đầu tư tự thi công mương từ trên núi cao dẫn xuống, không tạo hướng nước đưa vào dự án để nước tản ra mà hướng thẳng xuống nhà dân bên dưới.

{keywords}
Ông Trần Văn Thọ: Chủ đầu tư tự ý múc đất làm thay đổi dòng chảy, biến vị
trí trên cao thành nơi hứng nước

“Cái mương dài tít từ trên núi, lượng nước chảy xuống tạo thành họng nước thẳng vào khu dân cư bên dưới”, ông Thọ nói.

Theo ông, tại vị trí xảy ra sạt lở, chủ đầu tư đang cho múc đất tạo thành cái ao lớn, nhưng không phải đang xây hồ nhân tạo như dư luận nêu.

“Trong quá trình chúng tôi kiểm tra, chủ đầu tư cho biết múc đất chỗ này để đi đắp công trình dự án. Như vậy là sai vì phá vỡ mặt bằng, tạo thành nơi hứng nước từ mương trên núi dẫn xuống, tạo thành cái ao chứa nước trên khu dân cư”, ông Thọ khẳng định.

Việc chủ đầu tư múc đất ở đây hoàn toàn không xin phép Sở Xây dựng. Sở cũng không hay biết bởi việc này mới diễn ra trong ít ngày qua.

Chủ tịch phường: Dân không kịp chạy còn chết nhiều hơn

Tại hiện trường, chủ đầu tư cho đào xới một khu đất rộng chừng 10m, dài hơn 50m, sâu gần 2m.

Ông Ngô Văn Ứng (SN 1978), một trong các hộ dân bị sập nhà kể, sáng 18/11, ông thấy có dòng nước màu đen từ sườn đồi chảy xuống. Lúc này nước đã tràn bờ, ông hô hoán người dân chạy ra khỏi nhà. Ngay lúc đó là tiếng nổ lớn như bom, nước cùng đất đá đổ ập xuống vùi lấp tất cả.

Gia đình cô giáo Nguyễn Thị Thủy không kịp chạy nên bị vùi trong lớp đất đá. Cả nhà chết thảm ngay trước ngày 20/11.

Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hòa Trần Văn Đông cho hay, phường không rõ về hồ này bởi không nắm hồ sơ thiết kế dự án. Khi xảy ra sự việc, ông lên thấy đầu đoạn vỡ có một cái hồ. Đơn vị làm nhưng không báo cáo cho địa phương để cảnh báo cho dân.

Do không được thông báo nên đến khi mưa lớn, người dân mới phát hiện cái hồ này và cảnh báo cho nhau để di tản.

{keywords}
Nhiều tảng đá lớn bị nước cuốn xuống làm sập hàng loạt nhà dân
{keywords}
Toàn bộ nước hướng thẳng xuống nhà dân với sức chảy khủng khiếp
{keywords}
Vị trí chủ đầu tư múc đất thành cái hồ hứng nước lũ treo trên khu dân cư


“Gia đình anh Phong chị Thủy không kịp chạy nên bị vùi lấp. Nếu người dân không kịp chạy còn chết nhiều hơn”, ông Đông cho hay.

Theo ông Trần Văn Đông, sau khi xảy ra sự cố, chủ đầu tư dự án hỗ trợ gia đình có người chết 120 triệu đồng. 

Nghẹn ngào đại tang cả nhà cô giáo mầm non trước ngày 20/11

Nghẹn ngào đại tang cả nhà cô giáo mầm non trước ngày 20/11

Tiếng khóc xé lòng vang lên: Con ơi, hôm nay người ta nhận hoa chúc mừng ngày 20/11, còn các con chỉ nhận toàn hoa cúc trắng.

 

Nha Trang sạt lở: 'Quả bom nước' nổ trên đồi vùi chết cả nhà cô giáo

Nha Trang sạt lở: 'Quả bom nước' nổ trên đồi vùi chết cả nhà cô giáo

Nước và đất đá từ "bom nước" ở sườn đồi cao chừng 50m đổ ập xuống đè sập 9 căn nhà, vùi chết 4 người trong gia đình cô giáo mầm non.

Nước mắt kẻ ăn rừng, nước mắt người vùng lũ

Nước mắt kẻ ăn rừng, nước mắt người vùng lũ

Khủng khiếp, bất ngờ, tàn khốc, tang thương... Đó là những tính từ được lặp đi lặp lại khi những trận lũ đổ về.

Tang thương ở Nha Trang: 12 người chết, xế hộp chìm nghỉm trong biển nước

Tang thương ở Nha Trang: 12 người chết, xế hộp chìm nghỉm trong biển nước

Mưa to gây sạt lở đất khiến tuyến quốc lộ 1 tê liệt nhiều giờ, chỉ tính riêng TP Nha Trang đã có 13 người chết, đường phố bị ngập sâu.

Cao Thái