Cuối tháng 4 vừa qua, người dân ở thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy phát hiện cá chết dưới suối, rồi lần tìm ra đường ống xả thải của công ty cổ phần Môi trường công nghệ cao Hòa Bình (thôn Đồng Phú, xã Đồng Tâm, ở cùng huyện), chuyên xử lý chất thải công nghiệp nguy hại. 

{keywords}
Bùn thải bên trong nhà máy xử lý chất thải độc hại tại huyện Lạc Thủy, Hòa Bình

Ông Bùi Văn Dương, bà Nguyễn Thị Yên (ở thôn Đồng Phú) trong lúc đi thả gia súc thấy cá chết nổi trắng suối đã bảo nhau vớt về. Nhưng sau khi phát hiện nước từ trong nhà máy chảy ra có màu đen, bốc mùi hôi thối thì vứt cá đi.

{keywords}
Ông Bùi Văn Dương

“Lúc đó, cá chết nổi trắng dưới suối, còn nước thì bốc mùi hôi thối, có màu đen. Chúng tôi bèn lội ngược dòng để xem nước chảy từ đâu ra. Tới bức tường xây bằng gạch của nhà máy xử lý chất thải công nghiệp nguy hại công ty CP Môi trường công nghệ cao Hòa Bình, chúng tôi mới biết, dòng nước đen này dẫn từ thung nằm trong chính khu nhà máy” - bà Yên kể.

Bà Yên còn cho biết thêm, đàn gia súc của gia đình uống nước dưới suối liền bị tiêu chảy khiến bà không dám chăn thả ở khu vực này.  

{keywords}
Cột khói đen từ nhà máy xử lý chất thải

Một nạn nhân khác là gia đình ông Quản Trọng Phiệt (thôn Đồng Nhất, xã Đồng Tâm) bị thiệt hại hàng chục triệu đồng do cả ao cá chết.

“Do nước ao cạn, tôi dùng máy bơm bổ sung nước dưới suối vào. Gần như ngay sau đó, cá chết nổi trắng ao. Tiếc của, vợ chồng tôi xuống ao vớt cá, về nhà thì toàn thân nổi đỏ, ghẻ ngứa khắp người” - ông Phiệt kể.

Sau đó, người dân xã Đồng Tâm đã chụp ảnh, quay clip gửi cơ quan chức năng huyện Lạc Thủy.

Hình ảnh người dân cung cấp cho thấy, trong khuôn viên nhà máy xử lý chất thải công nghiệp nguy hại của công ty CP Môi trường công nghệ cao Hòa Bình, nhiều thùng phuy, hộp sắt chứa sơn dầu, bùn thải, rác thải chất đống, không được lót bằng vải bạt địa chống thấm nước; bùn thải nguy hại thu gom được đem phối trộn với đất đá, trước khi dùng làm vật liệu san lấp mặt bằng trong chính khuôn viên nhà máy. 

{keywords}
 Công ty CP Môi trường công nghệ cao Hòa Bình

Lò đốt thường xuyên phả khói đen kịt bay xa hàng trăm mét, nước thải đường ống đấu nối ra ngoài môi trường đặc sệt, nồng nặc mùi hóa chất.

Ông Hoàng Trung Anh (sống tại khu 13, thị trấn Chi Nê) cho biết, nhà ông nằm cách cột ống khói của nhà máy này hàng trăm mét, nhưng có ngày khói đen phả ra liên tục, khiến nhiều người trong gia đình khó thở, không tài nào ngủ nổi.

“Có đợt bị người dân chúng tôi phản đối nhiều quá, công ty lại cho nhà máy đốt lò vào ban đêm”, ông Anh cho hay.

Ông Nguyễn Văn Ngọc, chủ tịch thị trấn Chi Nê xác nhận sự việc cá chết nổi trắng suối thời gian quan là có thật.

"Người dân nghi ngờ nguyên nhân bắt nguồn từ dòng nước chảy ra từ thung phía nhà máy xử lý chất thải. Trong các cuộc họp, tiếp xúc cử tri, người dân phản ánh  rất nhiều. Thị trấn đã kiến nghị tới Phòng TN&MT huyện Lạc Thủy xem xét xử lý" - ông Ngọc nói.

Trưởng Phòng TN&MT huyện Lạc Thủy Lâm Thị Kính cho biết sẽ kiểm tra, xác minh sự việc.

Cá chết trắng sông, dân bán nhà trốn ô nhiễm, ngành TN&MT ở đâu?

Cá chết trắng sông, dân bán nhà trốn ô nhiễm, ngành TN&MT ở đâu?

Cá chết trắng sông La Ngà, người dân phải bán nhà vì ô nhiễm từ nhà máy men AB Mauri… Cơ quan quản lý lĩnh vực Tài nguyên Môi trường ở đâu những năm qua?

Thái Bình - Hải Anh