Ngày 21/10, ông Trương Thanh Duẩn, Chủ tịch UBND xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa, Quảng Binh cho biết, khoảng 15h30 hôm qua, cháu Đinh Minh T. (SN 2012, ở thôn Cổ Liêm) ở với bà ngoại trên nhà phao chống lũ chờ mẹ chèo thuyền đi nhận hàng cứu trợ.

Do bất cẩn, cháu T. bị sẩy chân rơi xuống nước. Bà ngoại vội hô hoán mọi người đến cứu. 

Tuy nhiên, do nước lũ ngập sâu hơn 3m, nên khi người dân bơi đến đã không kịp cứu cháu. 

{keywords}
Hiện nước lũ đang cao nên việc lo hậu sự cho cháu T. gặp khó khăn

Gia đình cháu T. thuộc diện hộ nghèo, khó khăn của xã. Bố T. đi làm thuê ở miền Nam chưa về.

Hiện chính quyền xã đã đến thăm hỏi, động viên gia đình. Do nước vẫn đang ngập sâu nên việc lo hậu sự cho cháu bé gặp khó khăn. 

Một cháu bé khác cũng gặp nạn nhưng may mắn hơn cháu T.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới cũng cho biết, vừa tiếp nhận điều trị cho cháu Trần Ngọc Huy (SN 2015, trú thôn Mỹ Duyệt, xã Cam Thủy, huyện Lệ Thủy) bị trượt chân ngã từ tầng 2 xuống tầng 1, chấn thương phần đầu.

{keywords}
Được đưa đi cấp cứu kịp thời, sức khỏe của cháu Huy dần ổn định.

Thời điểm đó cháu bé đang ở nhà cùng với ông bà để bố đi chở cơm cứu trợ cho bà con vùng lũ. Rất may lúc đó có đoàn xe tình nguyện của Tỉnh Đoàn Quảng Bình và Trung ương Đoàn đang trên đường đi cứu trợ lũ lụt tại huyện Lệ Thủy đã tới kịp thời đưa cháu bé về cấp cứu tại Bệnh viện.

Hiện tại sức khỏe cháu đã ổn định và đang tiếp tục chờ các kết quả xét nghiệm.

Hải Sâm

Ám ảnh 2 chiếc quan tài con trẻ trong ngôi nhà ngập lũ ở Quảng Bình

Ám ảnh 2 chiếc quan tài con trẻ trong ngôi nhà ngập lũ ở Quảng Bình

Trên trời mưa trắng xóa, dưới chân nước lũ đục ngầu, trong nhà tiếng khóc con của chị Thơm vọng ra khiến không khí càng tang thương: Sao khổ thế con ơi, đi cả hai anh em cùng lúc như thế này mẹ làm sao sống nổi....