Trưởng Công an xã Triệu Ái (Triệu Phong) Hoàng Đức Nhân chiều nay cho biết, đang phối hợp với công an huyện Triệu Phong làm rõ nguyên nhân 1 chiếc máy gặt bị cháy.

{keywords}
Máy gặt lúa của ông Hồ Ngâu và Trịnh Dơn đang phục vụ mùa gặt ở Triệu Phong bị cháy trơ khung

Chủ nhân chiếc máy gặt trên là ông Hồ Ngâu (SN 1966) và Trịnh Dơn (SN 1965, cùng trú xã Quảng Thọ, Quảng Điền, Thừa Thiên-Huế).

Ông Ngâu kể lại, hôm qua, sau khi gặt lúa cho người dân ở đội 3, thôn Ái Tử, Triệu Ái, ông gửi máy lại ở hộ ông Đặng Tác.

Đến khoảng 4h sáng nay, người dân phát hiện máy gặt bị cháy nên hô hoán, thông báo cho ông Hoàng Đức Nhân, Trưởng công an xã Triệu Ái.

Nhận được tin báo, lực lượng công an xã đã đến hiện trường, huy động người dân cùng dập lửa.

30 phút sau đám cháy cơ bản được dập tắt nhưng chiếc máy gặt trị giá 200 triệu đồng đã bị thiêu rụi.

Ông Nhân cho biết, tại hiện trường phát hiện nắp bình chứa dầu bị tháo, vứt ra xa khoảng 4m. Có thể do cạnh tranh không lành mạnh, kẻ gian đã tháo nắp bình chứa dầu rồi đốt cháy máy gặt. 

Công an huyện Triệu Phong, Công an tỉnh Quảng Trị đã đến ghi nhận hiện trường, điều tra vụ việc.

Tại huyện Vĩnh Linh, công an xã Vĩnh Thuỷ cũng đã nhận đơn trình báo về việc máy gặt của 1 người dân trên địa bàn có nghi vấn bị kẻ gian phá hoại

Theo đơn trình báo, sáng 18/8, máy gặt của ông Mai Văn An (trú xã Vĩnh Lâm) gặt được khoảng 3 sào lúa ở thôn Thuỷ Ba Tây (xã Vĩnh Thuỷ) thì động cơ trục trặc phải đem đi sửa.

Khi tháo máy ra phát hiện có bùn, cát trong đáy máy. Ông An nghi có kẻ gian phá hoại máy gặt của ông.

Hương Lài

Người phụ nữ Nghệ An nấc nghẹn vì 5 sào dưa hấu bị kẻ xấu phá hoại

Người phụ nữ Nghệ An nấc nghẹn vì 5 sào dưa hấu bị kẻ xấu phá hoại

Chị Thanh (huyện Diễn Châu, Nghệ An) không cầm được nước mắt khi 5 sào dưa hấu sắp được thu hoạch bị kẻ xấu phá hoại.