- Mẹ chị Hoan, bà Hoàng Thị Hội cho rằng, khi gây án, Chung chỉ cao chừng 1,1m- 1,2m, người mảnh khảnh nên không thể tự làm một mình được.

Lời khai kẻ thủ ác

Phiên tòa xét xử sơ thẩm Lý Nguyễn Chung, kẻ giết người trong vụ án oan Nguyễn Thanh Chấn diễn ra ngày 6/3.

Tại tòa, Lý Nguyễn Chung khai chi tiết hành vi phạm tội của mình đã từng gây ra với nạn nhân.

{keywords}
Lý Nguyễn Chung tại tòa

Theo lời khai của bị cáo, sau khi bị Chung tấn công, chị Hoan lê người vào phía trong, không chống cự lại.

Chung khai trước tòa:

- Khi gây án bị cáo bao nhiêu tuổi?

Bị cáo 15 tuổi.

- Tại sao lại giết người hàng xóm?

Vì bị cáo ít tuổi, thiếu hiểu biết.

- Bị cáo nghĩ sao về hành động của mình?

Bị cáo thấy hành vi của mình là không thể tha thứ được.

- Bị cáo thấy hối hận như vậy sao không ra đầu thú?

Bị cáo sợ, với lại trong thời gian đó thì nghe thấy thông tin có người nhận thay rồi.

- Sao sau này bị cáo không ra đầu thú?

Khi đó gia đình bị cáo nghèo, không có tiền, vợ lại đang mang bầu nên bị cáo cố trốn tránh, làm thêm kiếm tiền lo cho vợ sinh nở.

- Sao bị cáo không đầu thú ở Bắc Giang?

Lúc bị cáo về Đắk Lắc, cơ quan điều tra bảo bị cáo ra đầu thú thì bị cáo ra đầu thú.

- Quá trình bị cáo ở Đắk Lắc làm ăn, gia đình bị cáo có ai vào đó nói chuyện với bị cáo không?

Năm 2004, 2005, bố bị cáo vào đó nói bị cáo cứ yên tâm, mọi chuyện ở nhà vẫn bình thường.

Chị Hoàng Thị Xướng, chị dâu của Chung thừa nhận, cuối năm 2003, Chung đến nhà chị. Chung và anh trai nói chuyện một lúc rồi ôm nhau khóc. Đêm hôm đó, anh trai Chung kể với vợ: “Bây giờ khổ rồi, chú Chung đánh chết người có con nhỏ ở Bắc Giang”.

Thấy chồng có hai chiếc nhẫn vàng, chị Xướng thắc mắc thì được biết đó là nhẫn của người bị giết.

Theo lời khai của chị Xướng, hôm sau, Chung vào Đắk Lắc và lang bạt ở nhiều nơi để trốn. Có thời điểm, Chung sang Trung Quốc làm thuê hai năm. Vài năm gần đây, Chung về Việt Nam lấy vợ và trú tại thôn Đoàn Kết, Eakamut, huyện Eaka, tỉnh Đắk Lắc.

Theo lời khai của bà Lành, mẹ kế của bị cáo Chung, đêm đó nghe thông tin chị Hoan bị giết, đến khi Chung về thì thấy quần áo Chung thay ra có màu hồng ngâm trong chậu.

Sau đó, bà Lành nghe hai bố con Chung nói chuyện với nhau và nghe thấy ông Chúc báo con trai tạm lánh lên Lạng Sơn đi.

“Trước khi Chung đi, tôi ra nhà chị Hoan xem đến khi quay về thì không thấy chậu quần áo đâu”, bà Lành khai thêm.

Ông Chúc khai, do có mâu thuẫn với vợ, buồn chuyện vợ tiết lộ chuyện con trai là kẻ sát nhân, ông Chúc đã có ý định tử tự. Ông Chúc khai đã tự đào hố chôn mình ở sau nhà.

Nghi ngờ của gia đình nạn nhân

Có mặt tại tòa, mẹ chị Hoan, bà Hoàng Thị Hội cho rằng, khi gây án, Chung chỉ cao chừng 1,1m- 1,2m, người mảnh khảnh nên không thể tự làm một mình được.

{keywords}
Gia đình bị hại bị cáo có đồng phạm

 

Bà Hội nghi ngờ có kẻ đồng phạm với Chung. Về việc này, bị cáo cho rằng mô tả bị cáo của bà Hội thời điểm đó là không chính xác. Ngoài bị cáo ra, không còn ai liên quan.

“Không ai xúi giục hay cùng làm với bị cáo”, Lý Nguyễn Chung khai.

Đau đớn trước cái chết của con gái, bà Hội vừa khóc vừa nói: “Không tiền nào mua được con gái tôi, không tiền nào mua được mẹ cho các cháu tôi...”.

Bà Hội đòi bồi thường 80 triệu đồng tiền mai táng phí, đòi bồi thường tổn thất tinh thần là 70 triệu đồng và yêu cầu bị cáo phải cấp dưỡng cho con nạn nhân 2 triệu/tháng.

Khi được hỏi, ông Lý Văn Chúc, bố bị cáo Chung xin được trả tiền bồi thường cho nạn nhân từ từ.

Ông Chúc chấp nhận bồi thường, mong pháp luật xem xét mức bồi thường theo quy định.

Nhưn ông nói: “Hiện giờ, vợ con Chung lấy đâu ra tiền mà trả. Tôi thì già yếu rồi, đến 10 triệu, 20 triệu tôi cũng không có”.

11h30 phiên tòa nghỉ, chiều tiếp tục với phần xét hỏi.

T.Nhung