- Cha giết con rồi chôn xác trong nhà 10 ngày mới bị phát hiện. Cơ quan CSĐT đã nhanh chóng làm rõ và người cha tàn ác đã bị khởi tố.

Cha giết con, chôn xác trong nhà 10 ngày

Cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai khám nghiệm hiện trường vụ án cha giết con chôn ngay trong nhà gần 10 ngày mới bị phát hiện.

Chiều 1/10, tin từ VKSND tỉnh Đồng Nai cho biết, vừa ký quyết định khởi tố vụ án và bắt tạm giam đối với Nguyễn Minh Tâm (33 tuổi, ngụ tổ 25B, khu phố 4, phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) để điều tra làm rõ về hành vi giết người.

Theo thông tin ban đầu, tại cơ quan điều tra bước đầu Tâm khai nhận khoảng 17 giờ ngày 15/9, Tâm cho cháu Nguyễn Minh Thắng (5 tuổi, con trai Tâm) ăn bánh canh nhưng cháu không ăn và khóc đòi mẹ. Tâm đã đá cháu Thắng một cái vào ngực làm cháu té đập đầu vào tường.

{keywords}
Cơ quan cảnh sát tiến hành khai quật và phát hiện thi thể cháu bé bị người cha mất nhân tích chôn trong nhà sau. (Ảnh: VietNamNet)

Sau đó, Tâm đưa cháu Thắng vào giường nằm ngủ. Đến sáng hôm sau, Tâm kiểm tra thì phát hiện cháu Thắng đã chết. Tâm dùng xẻng và xà beng đào hố ở hành lang ngoài phòng khách chôn cháu Thắng và đến ngày 24/9 thì bị phát hiện.

Như tin đã đưa, trước đó có một số người giới thiệu là người của Công TNHH T.W đóng tại KCN Biên Hòa là nơi chị Ch. (vợ của Tâm) đang làm việc, đến nhà Tâm thăm hỏi với lý do có con trai là cháu Thắng vừa mất.

Phía sau thảm kịch cha giết con rồi chôn xác trong nhà

 Ngày 25/9, người dân tổ 25B3, khu phố 4, P.Trảng Dài, TP.Biên Hòa, Đồng Nai vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ cha giết con, chôn xác 10 ngày, xảy ra trên địa bàn.


Nghe xong, thì những người hàng xóm rất bất ngờ vì họ không hề nghe gia đình cũng như bất kỳ ai nói về việc này. Họ cũng không thấy gia đình tổ chức ma chay cho cháu Thắng. Nghi ngờ sự việc có nhiều uẩn khúc nên một người hàng xóm đã bí mật báo cho cơ quan công an.

Nhận được tin báo, khoảng 23 giờ ngày 23/9, cơ quan công an đã có mặt tại nhà và mời Tâm lên làm việc. Tại cơ quan công an Tâm đã thừa nhận hành vi giết con ruột của mình.

Đến 14 giờ ngày 24/9, cơ quan công an chở Tâm về nhà và tiến hành khai quật hành lang phòng khách.

Bất ngờ, khi khai quật lên mọi người phát hiện thi thể cháu Thắng đã chết từ trước đó nhiều ngày. Ghi nhận ban đầu cho thấy, cháu Thắng bị bố mình chôn trần truồng chỉ có mặc một quần đùi đã lủng và đang trong tình trạng phân hủy, vùng đầu bị nứt nghi đánh bằng vật cứng.

Hùng Anh