Theo thông tin ban đầu, tối 1/5, anh Nguyễn Xuân Quang Minh (38 tuổi, quê Bến Tre) chạy xe máy chở vợ và hai con nhỏ từ quê lên Sài Gòn sau kỳ nghỉ lễ.

Khi đến đoạn cách cầu Bến Lức khoảng 3km, do trời mưa nên anh ghé vào quán nước không tên dọc quốc lộ 1A ở xã Nhựt Chánh.

{keywords}
Anh Minh bị đánh chảy máu đầu

Tại đây, vợ chồng anh Minh gọi hai chai nước tăng lực uống. Đến lúc tính tiền thì bà chủ quán báo giá 60.000 đồng. Lúc này, vợ anh Minh nói "chắc bán một lần" thì bị chủ quán phản ứng và hai bên xảy ra đôi co.

Người khách ở bàn kế thấy vậy nói quán này từng bán tô hủ tíu giá 100.000 đồng.

Vợ chồng anh Minh đến nói chuyện với vị khách thì bị bà chủ quán chửi bới, hăm dọa.

Anh Minh lo sợ bị hành hung nên gọi điện báo công an xã. Nữ chủ quán đẩy xe, đuổi vợ chồng anh Minh ra ngoài.

Sau đó, anh Minh bị một nhóm thanh niên xông vào hành hung đánh toác đầu, chảy máu. Đến khi Công an xã Nhựt Chánh có mặt, nhóm người này mới dừng lại.

{keywords}
Quán bị đập phá chiều nay

Anh Minh được đưa đến trạm y tế băng bó vết thương và được chính quyền dùng ô tô chở về Sài Gòn.

Theo ông Tươi, nhóm người hành hung khách là em và cháu của chủ quán. Bước đầu những người này đã thừa nhận hành vi đánh người và công an đang thụ lý. Còn đối với thông tin, giá bán tại quán, đoàn thanh tra liên ngành sẽ làm việc với chủ quán nước.

Ở diễn biến khác, trong khi cơ quan chức năng đang làm rõ vụ việc thì tối nay, một nhóm người đến đập phá quán.

Theo báo Long An, khoảng 18h chiều nay, quán ăn Bảo Châu - nơi anh Minh bị đánh vào ngày hôm qua bị một số đối tượng lạ đến đập phá bàn ghế, xô đổ nhiều vật dụng trong quán.

Chặt chém 500 ngàn/đĩa trứng: Bà chủ nhà hàng bị phạt 27 triệu

Chặt chém 500 ngàn/đĩa trứng: Bà chủ nhà hàng bị phạt 27 triệu

 Chủ nhà hàng Hưng Phát bị UBND TP Nha Trang (Khánh Hòa) phạt nặng vì chặt chém kinh dị du khách.

Tân An