Trong những ngày đầu năm mơi, du khách từ nhiều tỉnh, thành phía Nam đã nườm nượp đổ về thị trấn Gia Ray (huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) để ngắm cây mai vàng có tuổi đời trên 50 năm,  hoa nở rực rỡ.

{keywords}
Du khách chụp ảnh bên cây mai "khủng" ở Đồng Nai

Đây là cây mai vàng “khủng” nhất ở khu vực Đông Nam Bộ với chiều cao hơn 5 mét, tán rộng hơn 10 mét, được trồng trong vườn của ông Trần Công Thạnh, nằm trên mặt tiền đường Ngô Quyền (thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc) từ năm 1964.

{keywords}
Cây mai có chiều cao hơn 5 mét, tán rộng hơn 10 mét

Cây mai này thu hút du khách khi nở hoa vàng rực rỡ vào dịp đầu năm mới, nhìn từ xa cũng thấy màu vàng óng từ những bông hoa mai trong vườn nhà.

{keywords}
Chủ nhân cây mai treo bảng thông tin để du khách biết nguồn gốc

Để du khách hiểu rõ về nguồn gốc cây mai, chủ nhà đã đặt một tấm bảng viết đầy đủ thông tin từ khi trồng cây đến nay.

{keywords}
Du khách đổ về tham quan cây mai "khủng".
{keywords}
Một du khách lớn tuổi ghi lại khoảng khắc mai nở hoa

Bên cạnh đó, chủ nhân cây mai “khủng” này còn mở một quán nước trong vườn để phục vụ du khách tới tham quan, chụp ảnh.

{keywords}
Hoa mai tạo rụng tạo thành lớp thảm trải dưới gốc cây hàng chục năm tuổi

Trong ngày mùng 3 Tết, hàng trăm lượt khách đã đến nhà ông Thạnh để được chụp ảnh dưới tán cây với hi vọng năm mới được nhiều may mắn.

Chuyện đặc biệt của ông già "gàn dở" với rừng lim cổ thụ

Chuyện đặc biệt của ông già "gàn dở" với rừng lim cổ thụ

Ông lão người Dao Thanh Phán tên Triệu Tài Cao (80 tuổi ở Quảng Ninh) luôn tâm niệm: "Tiền nhiều mấy tiêu cũng hết, nhưng rừng chặt đi thì tiếc cả đời người".

Xuân An