- Khi chiếc xe biển Lào chở gỗ, pháo lậu từ cửa khẩu Cha Lo (Quảng Bình) về tới huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) thì bị lực lượng liên ngành yêu cầu kiểm tra. Tuy nhiên, chủ xe cùng tài xế có hành vi chống đối, dùng lời lẽ xúc phạm, lăng mạ cơ quan chức năng.

Tối 27/1, ông Nguyễn Mậu Đại, Đội trưởng Đội kiểm lâm cơ động và PCCC rừng (Chi cục kiểm lâm Hà Tĩnh) cho biết, đã lập biên bản, tịch thu số gỗ, pháo lậu, tạm giữ chiếc xe khách biển số Lào cùng 3 đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép gỗ, pháo lậu.

{keywords}

3 đối tượng (áo khoác đen, quần jean) cùng tang vật bị cơ quan chức năng phát hiện.

Theo ông Đại, vào khoảng 8h ngày 26/1, nhận được tin báo chiếc xe khách biển Lào UN - 2745 chạy hướng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo (Quảng Bình) về Nghệ An có chở theo gỗ, pháo lậu, Tổ công tác Phòng cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Hà Tĩnh) đã phối hợp với lực lượng Kiểm lâm cơ động, Phòng CSGT, Cảnh sát cơ động (Tiểu đoàn CSCĐ, Công an tỉnh Hà Tĩnh) và chính quyền địa phương xã Hà Linh (huyện Hương Khê) (khoảng 50 cán bộ, chiến sĩ) mật phục, đón lõng.

Khi chiếc xe khách lưu thông qua Trạm kiểm soát lâm sản Truông Bát (xã Hà Linh, Hương Khê), lực lượng liên ngành đã yêu cầu dừng lại để kiểm tra.

{keywords}

Số pháo được giấu trong những chiếc hầm kín "tự chế" dưới dãy ghế ngồi (chỉ mở được bằng hệ thống thủy lực).

{keywords}

{keywords}

Cơ quan chức năng kiểm tra từng bộ phận của chiếc xe khách bởi số pháo, gỗ lậu được cất giấu hết sức tinh vi.

Lúc này, chủ xe khách là Lê Đức Tuấn (SN 1988, trú huyện Nghi Lộc, Nghệ An) cùng tài xế Nguyễn Văn Dũng (SN 1967, quê ở Bắc Giang, thường trú tại xã Hương Quang, huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh) và một số người trên xe (theo xác định đều là người nhà của chủ xe) nhất mực không chịu hợp tác, đồng thời có những lời lẽ xúc phạm lực lượng chức năng.

Nguy hiểm hơn, một số đối tượng còn lao ra nằm giữa đường, không cho phương tiện giao thông qua lại, nhằm làm ách tắc đoạn đường mà lực lượng liên ngành làm việc.

{keywords}

Các cán bộ phải chui dưới gầm xe để kiểm tra, bởi hệ thống hầm kín rất khó phát hiện.

{keywords}

Số cửa gỗ, ván gỗ được phủ bạt trên trần xe.

Trước tình huống này, lực lượng chức năng đã vận động, khuyên nhủ chủ xe chấp hành.
Tới khoảng 2h đêm 26/1, Lê Đức Tuấn mới đồng ý đưa xe về trụ sở của Đội kiểm lâm cơ động và PCCC rừng (xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà).

Tại đây, Tuấn, Dũng vẫn không chịu hợp tác mà tìm cách "câu giờ". Lực lượng BĐBP Hà Tĩnh cũng đã được huy động để phối hợp làm rõ sự việc.

Sau gần 1 ngày tích cực đấu tranh, tới 22h30 ngày 27/1, lực lượng liên ngành mới kiểm tra xong chiếc xe khách.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng đã phát hiện 12 hộp pháo, nhiều ván gỗ được giấu tinh vi trong những chiếc hầm kín "tự chế" dưới dãy ghế ngồi (chỉ mở được bằng hệ thống thủy lực). Ngoài ra, nhiều cánh cửa bằng gỗ cũng được cất giấu trên trần xe.

Tuy nhiên, Tuấn và Dũng vẫn một mực khẳng định "không biết số hàng lậu" từ đâu ra.
Hiện cơ quan chức năng đã tiến hành tịch thu toàn bộ số pháo, gỗ lậu, tạm giữ chiếc xe khách cùng Lê Đức Tuấn và Nguyễn Văn Dũng cùng 1 người nữa để điều tra làm rõ.

Xem clip 50 chiến sĩ vây bắt xe biển Lào chở gỗ lậu:

Văn Đức