{keywords}
Từ ngày 31/5, quận Gò Vấp giãn cách để phòng dịch Covid-19, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Gò Vấp đã tổ chức vận động, quyên góp nấu 100 suất cơm mỗi ngày cho các chiến sĩ làm nhiệm vụ ở những chốt phong toả.
{keywords}
Chị Nguyễn Thị Lan, Chủ tịch hội cho biết, ban đầu chỉ là chị em trong hội "có gì góp nấy" phần nào giúp lực lượng chống dịch và người dân trong khu cách ly Covid-19. Dần dần có các mạnh thường quân hỗ trợ 900 suất cơm cho đến ngày hết quy định giãn cách. 

 

{keywords}


Những suất bún bò được một công ty phối hợp với hội Phụ nữ Gò Vấp gửi đến các chiến sĩ canh chốt kiểm dịch 

 

{keywords}

Bà Đặng Thị Kim Oanh, Chủ tịch HĐQT một tập đoàn địa ốc tự tay nấu 350 suất ăn gửi đến lực lượng công an, dân quân, tình nguyện viên...đang làm nhiệm vụ ở các điểm chốt phòng dịch 

 

{keywords}
"12 thùng sữa, 6 thùng nước suối, 300 bánh bao, 50 phần bánh mì mình gửi đến các chốt phòng dịch mong mọi người cùng nhau vượt qua đại dịch này". Chị Trần Thị Hiền Minh, giảng viên đại học chia sẻ.

 

{keywords}
Đại diện phường có khu phong toả đến nhận các suất cơm 

 

{keywords}
Hội Phụ nữ quận Gò Vấp, nơi lan tỏa tình thương trong mùa dịch 

 

{keywords}
Những suất cơm được trao tận tay chiến sĩ đang làm nhiệm vụ 

 

{keywords}
Tại một điểm phong toả quận Bình Thạnh, UBND Bình Thạnh phối hợp với Mặt trận Tổ Quốc gửi những phần quà đến người dân vùng bị ảnh hưởng do dịch Covid-19

 

{keywords}
Lực lượng y tế hướng dẫn người dân xếp hàng nhận quà

 

{keywords}
Những phần quà được trao tận tay người dân trong khu phong toả

 

{keywords}
Người dân nghèo trong vùng dịch được hỗ trợ vượt qua khó khăn
Cuộc sống trong khu cách ly Gò Vấp, cô bán hàng quàng 2 khẩu trang

Cuộc sống trong khu cách ly Gò Vấp, cô bán hàng quàng 2 khẩu trang

Người dân quận Gò Vấp, TP.HCM dần quen với nhịp sống bình lặng khi bước sang ngày thứ 10 cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 để phòng dịch Covid-19.

Phong Anh