XEM CLIP:

15h20 chiều nay (18/10), lực lượng cứu hộ cứu nạn vẫn đang tích cực tìm kiếm những cán bộ chiến sỹ bị vùi lấp. Hiện đã tìm thấy và đưa ra ngoài 11 thì thể cán bộ chiến sỹ đoàn Kinh tế Quốc phòng 337.

Một cán bộ đội tìm kiếm cho biết, do không có máy móc nên lực lượng cứu hộ phải dùng tay để đào bới, lật từng tấm đá, đống đất để tìm kiếm - với hy vọng không đụng tới thân thể đồng đội...

Tay đào bới đến đâu thì xuất hiện tư trang, đồ dùng của 27 cán bộ chiến sỹ bị vùi lấp trong đống đổ nát.

Mỗi khi phát hiện thi thể, mọi người phải cầm lòng để cố gắng đưa ra một cách vẹn toàn nhất cho các anh.

“Những tư trang quân nhân, vật dụng quen thuộc, quân trang quân dụng của người quân nhân cũng được chúng tôi đưa ra, sắp lại để còn gửi kèm thi thể đồng đội” - lời kể của cán bộ.

Nhiều điểm sạt lở gây khó cho công tác tìm kiếm

Trời chiều đổ mưa khiến cho công việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Tuyến đường dẫn vào điểm đóng quân đoàn 337 vẫn chưa thể thông do nhiều điểm sạt lở. Hàng chục phương tiện, máy móc nằm chờ thời điểm thông tuyến để vào cứu hộ.

Quan sát ở hiện trường, lực lượng cứu hộ với phương tiện thô sơ và xe cơ giới, đào nhẹ từng lớp đất để tìm kiếm các cán bộ, chiến sĩ bị nạn. Những nhát xẻng không dám xúc mạnh, bởi họ biết, có thể dưới lớp đất kia là thi thể đồng đội của họ đang nằm.

Mưa chiều nặng hạt. Một màu u ám bao trùm cả núi rừng miền Tây Quảng Trị.

Thi thể của các anh tìm thấy, đồng đội vội vàng chắp tay khấn vội, xin đưa các anh ra ngoài. Bế anh lên cáng khi chân tay lạnh buốt. Đồng đội đắp vội cho anh tấm chăn mỏng rồi lặng lẽ khiêng ra, xếp thành hàng, nằm bất động.

Cách hiện trường mấy chục mét. Tiếng người thân gọi tên các anh, tiếng khóc như ai oán xe nát cả trời chiều...

{keywords}
Máy xúc được huy động vào hiện trường tìm kiếm cứu nạn
{keywords}
Phía trước thao trường, đất đá trào ra phía trước sau vụ sạt lở kinh hoàng
{keywords}
Trong đống đổ nát, các đồng đội của 22 cán bộ chiến sỹ đang cố gắng lật từng viên gạch, cục đất để tìm kiếm các nạn nhân
{keywords}
Mỗi lúc tìm thấy thi thể đồng đội trong đống đổ nát, các anh nhẹ tay để đưa lên cáng rồi khiêng ra ngoài. Không một ai cầm được lòng khi thấy cảnh đau đớn này
{keywords}
Nhói lòng khi chạm gần thi thể đồng đội lạnh buốt
{keywords}
Đưa thi thể đồng đội lên cáng rồi đắp chiếc chăn mỏng khiêng ra ngoài lúc trời mưa rả rích
{keywords}
Cặp sách, sổ sách và tài liệu của các cán bộ chiến sỹ bị vùi trong đống đổ nát 
{keywords}
 
{keywords}
Đồ tư trang quân phục của các cán bộ, chiến sỹ mới cấp phát chưa một lần mặc
{keywords}
Tất cả đều lấm lem bùn đất khi bới từ đống đổ nát
{keywords}
Khiêng thi thể các đồng đội đội ra ngoài. Danh sách tìm thấy ngày càng nối dài thêm
{keywords}
Gần một ngày tìm kiếm các đồng đội, ai cũng lấm lem bùn đất hoà quyện trong cơn mưa chiều
{keywords}
Mẹ chiến sỹ Lễ Tuấn Anh (Cam Thành, Cam Lộ, Quảng Trị) khóc ngất trước trụ sở đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337
{keywords}
Người thân bám víu vào cửa mong ngóng ở ngoài trụ sở cổng đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337
{keywords}
Cơn mưa chiều nặng hạt ở hiện trường đã khiến công tác tìm kiếm các nạn nhân còn lại gặp khó khăn
{keywords}
Bầu trời nơi hiện trường tìm kiếm lúc 16h như muốn đổ sập xuống, trời đang mưa dần nặng hạt
{keywords}
Một đồng đội tham gia tìm kiếm 22 cán bộ chiến sỹ bị vùi lấp chắp tay cầu xin sớm tìm thấy tất cả mọi người
Thượng úy Công an tử vong trên đường tìm 7 người dân mất tích ở Quảng Trị

Thượng úy Công an tử vong trên đường tìm 7 người dân mất tích ở Quảng Trị

Nhận được tin báo 7 người dân mất tích khi đi rừng, Thượng uý Thắng cùng đoàn công tác của xã tiến hành tìm kiếm. Chẳng may gặp khu vực sạt lở, thượng uý Thắng tử vong, 2 cán bộ bị thương.

Duy Tuấn - Quốc Huy - Đình Thành - Phạm Tâm