- Rất khác với Sài Gòn thường ngày ồn ào, tấp nập, chiều 29 Tết là sự bình yên, vắng vẻ từ trong con hẻm ra đến đường phố. Đâu đó vẫn còn những người buôn bán tất bật chạy đua với những giờ phút cuối cùng của năm...

{keywords}

Trong con hẻm đường Đặng Văn Ngữ (quận Tân Bình), người dân dọn dẹp sạch sẽ, treo cờ chào năm mới sắp đến

{keywords}

Các cửa hàng kinh doanh đã nghỉ bán, chuẩn bị đón Tết từ 2 ngày trước
{keywords}

Cờ giăng đỏ rực con đường Huỳnh Văn Bánh (Q. Phú Nhuận)

{keywords}

Gia đình anh Bình (quận 3) đưa cả gia đình về Bình Dương ăn Tết
{keywords}

Chợ Phạm Văn Hai nghỉ buôn bán, dọn dẹp sạch sẽ nghỉ Tết từ 11h trưa ngày 29 Tết

{keywords}

Những tiệm rửa xe đông khách, ngày cuối năm này luôn đón hàng trăm xe đến cùng một lúc

{keywords}

Vẫn còn rất nhiều hoa chờ người mua trên phố 

{keywords}

Đường Lê Văn Sỹ (Q3), còn ngập tràn hoa hướng dương chưa bán hết

{keywords}

Vào lúc 4h chiều, góc đường Nguyễn Trọng Tuyển vẫn còn hàng trăm chậu hoa vạn thọ chưa bán được

{keywords}

Dưới ghe của các thương lái miền Tây buôn mai ở bến Bình Đông (Q8) - vẫn còn khá nhiều chậu hoa chưa có người mua


{keywords}

Trên đường Lê Hồng Phong (Q5), hàng bông giấy đỏ rực rất bắt mắt nhưng vẫn vắng khách

{keywords}

Một thương lái chia sẻ: năm nay dân mình mua sắm ít quá, bán gì cũng ế ẩm, thỉnh thoảng mới có người mua

{keywords}

Vựa dưa hấu của chị Điệp (Long An) cũng còn đầy ắp

{keywords}
Hoa đào bị ế, thương lái bỏ lại bên lề đường công viên 23/9 được công nhân vệ sinh dọn dẹp
    

{keywords}

Thời trang vỉa hè không một bóng người

{keywords}

Năm nay, đa số cửa hàng kinh doanh đều khai trương vào ngày Mùng 9 Tết Nguyên Đán

Đinh Quang Tuấn