Xem thêm: Toàn cảnh lũ lụt miền Trung

{keywords}
71.000 nhà dân chìm trong nước chỉ trong mấy ngày qua. Tại Quảng Bình, nhiều địa phương đã di dời khẩn cấp 8.229 hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm
{keywords}
Ghi nhận tại xã Sơn Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình có hàng nghìn ngôi nhà bị cô lập. Người dân di chuyển chủ yếu bằng thuyền

 

{keywords}

Hình ảnh người dân di dời gia cầm tránh lũ 

 

 

{keywords}

Lực lượng cứu hộ, cứu nạn tìm kiếm, đưa những người dân còn kẹt ra khỏi vùng lũ
{keywords}
Anh Võ Quang Nông gỡ mái nhà, chờ thuyền cứu hộ tới chuyển bố mình đến bệnh viện cấp cứu

 

{keywords}

Phải mất gần 30 phút anh Nông mới tìm cách đưa được bố ra khỏi mái nhà. Nhà anh đã ngập từ nhiều ngày nay, đồ đạc hư hỏng hết. Gia đình 4 người phải co cụm trên gác chờ lực lượng cứu hộ đến giải cứu
{keywords}
Lực lượng cứu hộ của thôn hỗ trợ đưa người già tới bệnh viện

 

{keywords}
Ông Võ Quang Đãng, bố anh Nông đau đớn khi di chuyển trong mưa lũ
{keywords}
Anh Nông cho biết làm lụng để dành bao nhiêu năm, chỉ một cơn mưa lũ coi như mất trắng

 

{keywords}


Người dân đứng bên hiên nhà đón xuồng đưa đi di tản 

 

{keywords}

Mực nước hiện trên các sông chính như: Sông Rào Nậy tại Đồng Tâm 13,84m trên báo động 0,84m; Sông Gianh tại Mai Hóa 7,79m trên báo động 1,29m; tại Lệ Thủy 4,88m trên mức báo động III 2,18m; tại Đồng Hới 2,28m trên báo động III 0,28m

 

{keywords}


Vịt gà, chó mèo được đưa lên nóc nhà tránh lũ 

 

{keywords}
Một con heo rướn người vào bụi tre để thở. Người dân nơi đây cho biết, bầy heo có 3 con của trưởng thôn Ngô Xá Bắc. Vì không có chỗ ở nên 2 con chết đuối. Trưởng thôn lo đi cứu người nên không thể giải cứu mấy con heo nhà mình

 

{keywords}


Một con bò chết được người dân kéo đi giữa dòng nước  

 

{keywords}
Con trâu may mắn sống sót được chủ đưa đi tránh lũ

 

{keywords}
Chó, gà chết được người dân mang đi
Bạn đọc VietNamNet tiếp sức đồng bào miền Trung

Bạn đọc VietNamNet tiếp sức đồng bào miền Trung

Sau nhiều ngày mưa lớn kéo dài, lũ ở nhiều con sông đã vượt lũ lịch sử, diễn biến phức tạp, khó kiểm soát. Người dân ở nhiều địa phương chỉ còn biết kêu cứu trong sự bất lực.

Trương Thanh Tùng