Hôm nay (12/3), ở dọc đường Hồ Tùng Mậu, nhân viên cây xanh dùng máy cẩu, cưa máy, dao và nhiều dụng cụ để bứng cây xoài cuối cùng đi trồng ở một nơi khác.

{keywords}
Những cây xoài cuối cùng ở tuyến đường Hồ Tùng Mậu sau hàng chục năm toả bóng mát nay được chặt tỉa di chuyển đi nơi khác
{keywords}
Cây phượng, cây xoài đều chung số phận 

Trước đó, trao đổi với VietNamNet, ông Đặng Hiếu Lam - Phó Phòng quản lý đô thị TP Vinh cho hay, giai đoạn 1, năm 2019, một phần đường Hồ Tùng Mậu và Nguyễn Văn Cừ được cải tạo, nâng cấp theo quy hoạch làm phố đi bộ. Do đó, cây cối ở dọc đường này đều được cắt tỉa và thay thế bằng loại cây khác đồng bộ.

“Việc cắt tỉa bỏ hàng cây xoài quen thuộc ở tuyến đường Hồ Tùng Mậu có phần tiếc nuối. Bởi hàng cây xoài này quá quen thuộc với nhiều người dân TP Vinh. Tuy nhiên, vì quy hoạch đồng bộ, nên sẽ trồng cây hoa ban thay thế” – ông Lam chia sẻ.

{keywords}
Hai người đàn ông lớn tuổi sửa xe đạp gần đó bất lực nhìn hàng cây xanh bị chặt bỏ, chở đi nơi khác 
{keywords}
Một cây xoài được máy nâng lên khỏi mặt đất. Nhân viên cây xanh đang nỗ lực chặt rễ, thả bớt đất trở lại 
{keywords}
Cưa xăng "nổi ám ảnh của hàng xây xanh" ở tuyến đường Hồ Tùng Mậu
{keywords}
 
{keywords}
Nhiều cây xoài có tuổi đời hàng chục năm được đào bới, cắt tỉa di chuyển đi
{keywords}
Ngọn cây xoài bị cắt tỉa
{keywords}
Gốc xây xoài có nhiều rễ chùm
{keywords}
 
{keywords}
Nhựa sống của cây xoài chảy thành dòng 
{keywords}
"Đầu xuân khi hoa xoài đang nở rộ thì tiếng máy cưa, máy cẩu chặt phá, bứng đi...Chúng tôi rất buồn lòng" - một cư dân sống ở đường Hồ Tùng Mậu bùi ngùi nói 
{keywords}
Toàn bộ rễ cây xoài bị cắt đứt 
{keywords}
Phần lớn rễ cây nằm lại dưới lòng đất sâu 
{keywords}
Người dân ở TP Vinh tỏ ra tiếc nuối với hàng cây nhiều năm gắn bó, che bóng mát cho con đường Hồ Tùng Mậu
Hàng loạt cây xanh ở “trái tim thành Vinh” bị đốn hạ làm phố đi bộ

Hàng loạt cây xanh ở “trái tim thành Vinh” bị đốn hạ làm phố đi bộ

Nhiều cây xanh hàng chục năm tuổi ở một số tuyến đường chính trung tâm TP Vinh (Nghệ An) bị chặt bỏ trong sự tiếc nuối của người dân.

Quốc Huy