- Hàng chục người dân ào ào đổ ra hôi của, bất chấp người bị nạn khẩn thiết van nài. Buồn, xấu hổ, thất vọng là những gì người ta có thể nói xung quanh nạn "cướp cạn" giữa ban ngày này.

Đổ xô hôi bia

Vụ việc mới nhất xảy ra vào khoảng 14h ngày 4/12 tại khu vực vòng xoay Tam Hiệp (thuộc KP.1, phường Bình Đa, TP.Biên Hòa, Đồng Nai).

Do đổi hướng tránh va chạm bất ngờ, hơn 1.500 két bia Tiger trên chiếc xe tải do tài xế Hồ Kim Hậu (30 tuổi, quê Bình Định) điều khiển đã bị đổ xuống đường.

{keywords}

Hàng trăm người xông vào cướp bia trong sự bất lực của tài xế. Ảnh: Tuổi trẻ

Thay vì giúp đỡ, hàng trăm người dân quanh khu vực và người đi đường đã xông vào để hôi bia.

Tài xế Hậu thấy vậy gào khóc, van xin. Tuy nhiên khi anh cố ngăn cản, liền bị người dân dọa đánh.

Trong lúc anh Hậu và lơ xe cố gắng thu gom số bia bị đổ, nhiều người đã lợi dụng leo lên cả thùng xe để lấy những két bia còn nguyên vẹn. Có người còn đưa cả xe ba gác ra chở bia.

Sau chừng 15 phút, hàng nghìn két bia đã bị "hốt" sạch trơn. Đường phố trở lại vắng hoe, hiện trường còn sót lại toàn mảnh chai vỡ.

Một cảnh tượng bất bình và đáng xấu hổ!.

Trước đó vào sáng 2/7/2013, trên QL 1A đoạn qua ngã tư Bà Điểm (phường Tân Thới Nhất, Q 12, TP.HCM) cũng xảy ra vụ việc tương tự.

Do vấp phải gờ cao, chiếc xe tải do tài xế Phạm Viết Sơn điều khiển loạng choạng, hơn 60 két bia Saigon đỏ bung khỏi thùng xe, văng ra đường.

Trong lúc tài xế chưa kịp hoàn hồn, nhiều người từ trong lề đường phóng ra, cố tìm lấy cho được những chai bia chưa vỡ…

Hôi tiền cả người sống lẫn người chết

Sáng 16/10, ông Vũ Trường Chính (44 tuổi, ngụ Phú Nhuận, TP.HCM) đi xe máy, đút cọc tiền 50 triệu đồng, mệnh giá 500.000 đồng cùng 1 chiếc ĐTDĐ iPhone 5 trong túi quần bên phải đến ngân hàng bên quận 1 để gửi tiền.

Khi dừng đèn đỏ tại giao lộ Bà Huyện Thanh Quan - Võ Văn Tần (Quận 3), ông Chính bị 4 thanh niên đi trên 2 xe máy vọt lên kẹp giữa.

{keywords}
Anh Chính thuật lại vụ việc. Ảnh: An ninh thủ đô

Chưa kịp hiểu chuyện gì, một tên trong số đó liền thọc tay vào túi quần ông Chính móc cọc tiền rồi tháo chạy.

Ông Chính rướn người giật lại khiến cọc tiền bị rớt xuống đất bay tung tóe. Trong lúc hỗn loạn, một số người đi đường đã xúm lại nhặt tiền rồi bỏ đi.

Lượm lặt số còn lại, ông Chính đếm được 30,5 triệu đồng, còn 19,5 triệu đồng đã bị người dân hôi mất.

Một vụ việc khác từng khiến dư luận dậy sóng, khi người dân hôi cả tiền của người bị tai nạn.

Cụ thể, khoảng 21h15 ngày 22/10, trên đường Đồng Khởi (đoạn qua P.Tân Hiệp, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) xảy ra vụ va chạm xe máy giữa 2 bố con ông Lê Thanh Hải (50 tuổi) và một người đàn ông trạc 40 tuổi.

Cú đâm mạnh khiến cả 3 người bị thương nặng. Tại hiện trường, một xấp tiền mệnh giá 500.000 đồng của nạn nhân văng tung tóe cùng một chiếc điện thoại.

Thấy vậy nhiều người đi đường thản nhiên dừng xe, xông vào nhặt tiền cho vào túi rồi bỏ đi.

Một người dân tốt bụng đã hô hoán để người hôi của bỏ đi. Tuy nhiên khi nhặt tiền xong cũng không thấy chiếc điện thoại của nạn nhân đâu nữa.

Mới đây nhất, vào trưa 29/11, trên QL 1A, đoạn gần chợ đầu mối Thủ Đức, một người đàn ông không may rơi một xấp tiền 100.000 đồng xuống đường, bị gió thổi tứ tung.

Chỉ trong tích tắc, hàng chục người từ lề đường nhào ra nhặt. Thậm chí cả tài xế và lơ xe tải cũng dừng lại giữa đường đang lưu thông để lượm tiền, tạo nên một khung cảnh hỗn loạn.

Không chỉ nhặt tiền của người sống, một số người còn tranh thủ nhặt cả tiền thả vào thi thể người chết.

{keywords}

Một số người lượm lặt tiền của người chết dưới gầm cầu. Ảnh: Tri thức

Khoảng 11h ngày 18/9, thi thể một người đàn ông tầm 40 tuổi đang phân hủy được phát hiện tại khu vực gầm cầu ngã 6 thuộc đại lộ Trần Hưng Đạo, phường Bắc Cường, TP Lào Cai.

Người dân biết sự việc đã kéo nhau đến thành cầu thả tiền xuống.

Nhân cơ hội, một số thanh niên đã chạy xuống gầm cầu nhặt tiền.

Mang xô chậu hôi xăng, dầu

Khi thấy xe chở xăng, dầu bị lật, người dân bất chấp nguy hiểm, liều mình hôi xăng.

Chiều 8/7, chiếc container chở hàng chục ống bê tông cùng lượng lớn xăng dầu bị lật trên quốc lộ 1A đoạn qua thị trấn Thiên Tôn, Hoa Lư, Ninh Bình.

Khi lật, xăng bị tràn chảy lênh láng trên đường. Nhiều người dân đem can, thùng ra thi nhau múc xăng trước sự bất lực của tài xế.

Trước đó vào ngày 15/4, trên QL 1A đoạn qua thôn Nam Trường (xã Trường Sơn, Tĩnh Gia, Thanh Hóa) xảy ra vụ tai nạn giữa xe chở xăng và xe chở quặng.

Hậu quả làm xăng phun, tràn khắp đường. Ban đầu nhiều người sợ nổ, nên phóng nhanh qua. Nhưng sau đó thấy xăng lênh láng mà không bị bốc cháy nên nhiều người bất chấp nguy hiểm, liều mình hôi xăng.

Một vụ hôi nhớt ngang nhiên, trắng trợn khác xảy ra vào ngày 15/3 tại ngã ba Vũng Tàu (TP.Biên Hòa, Đồng Nai).

{keywords}
Người dân thản nhiên đổ nhớt từ thùng vào can. Ảnh: Tuổi trẻ

Xe tải biển số Cần Thơ do Lê Phước Hiếu (42 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) cầm lái chở hàng trăm thùng nhớt Mipec theo hướng Đồng Nai đi TP.HCM.

Đến ngã ba, do loạng choạng tay lái, chiếc xe lật nhào về bên phải, khiến hàng trăm thùng nhớt đổ ra đường.

Sau tai nạn, nhiều người dân gần khu vực đổ xô ra hôi nhớt. Một loạt xô, thùng dàn hàng ngang hứng nhớt từ xe bồn chảy ra. Có người dùng hẳn thùng phuy, can nhựa đựng nhớt.

Hàng loạt vụ việc xảy ra khiến dư luận phản ứng dữ dội. Những hành động hôi của xấu xí chẳng khác gì ăn cướp trắng trợn giữa ban ngày, nhất là khi lợi dụng lúc người khác gặp nạn để chiếm đoạt.

Dư luận lo ngại sự xuống cấp của đạo đức, khi không phải chỉ có một cá nhân mà là cả một tập thể. Lòng tham đã chiến thắng lòng tự trọng, đi ngược lại những đạo lý tốt đẹp. Thật đáng xấu hổ!

Đ.Tâm (tổng hợp)