Ngày 17/4, Ban giám hiệu Trường tiểu học Lam Sơn (huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) cho biết, vừa trả lại tài sản cho người dân bị rơi trên địa bàn.

Trước đó, vào sáng ngày 16/4, em Đinh Thị Anh Thư và Trần Hoàng Nam (học sinh lớp 4, Trường tiểu học Lam Sơn) trong lúc đến trường đã nhặt được chiếc ví rơi trên đường, kiểm tra bên trong có gần 7 triệu đồng tiền mặt và nhiều loại giấy tờ cá nhân mang tên H.M. 

{keywords}
2 học sinh trả lại tài sản cho người đánh rơi. Ảnh: Báo Đồng Nai

2 học sinh này sau đó đã đem chiếc ví đến báo với các thầy cô tại trường để trả lại cho người bị mất.

Sau khi xác minh, nhà trường đã liên hệ được với người đánh rơi để trao trả lại tài sản.

Đáng nói, khi người đánh rơi tài sản đề nghị hậu tạ một phần tiền nhưng 2 học sinh đã từ chối nhận.

Được biết, trường tiểu học Lam Sơn nằm ở khu vực miền núi của tỉnh Đồng Nai, hầu hết học sinh nhà trường đều có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn.

Mẹ già ngất lịm nghe tin con trai mất tích sau khi cứu 2 nữ sinh

Mẹ già ngất lịm nghe tin con trai mất tích sau khi cứu 2 nữ sinh

“Con hứa xong việc về với mẹ, sao con nỡ bỏ mẹ ra mà đi thế Sinh ơi. Còn lời hứa thu âm từng bài hát vào điện thoại do con vừa hát vừa đánh đàn ghita nữa...”, bà Liên nấc nghẹn.

Minh Tâm