- Thủy điện Hố Hô bất ngờ xả lũ làm người dân ở huyện Hương Khê phải trèo lên nóc nhà tránh lũ.


Bão giật cấp 15 nguy cơ tấn công miền Trung

Bão Sakira vẫn đang tiếp tục mạnh lên có thể giật cấp 14-15 khi vào biển Đông nước ta, nguy cơ đổ bộ Trung Bộ.

Chiều 14/10, Quốc lộ 15A nối TP Hà Tĩnh với huyện Hương Khê bị chia cắt do nước lũ dâng cao.

Đặc biệt, đập thủy điện Hố Hô (giáp ranh Quảng Bình - Hà Tĩnh) xả lũ bất ngờ làm nhiều ngôi nhà ở huyện miền núi Hương Khê chìm trong biển nước.

{keywords}
{keywords}

Người dân xã Hương Giang, Hương Khê leo nóc nhà trốn lũ


{keywords}

Xã Hương Giang

Sáng sớm 15/10, hàng trăm nóc nhà trên địa bàn huyện Hương Khê lúp ngúp trong biển nước. Người dân bất lực chuyển đồ đạc khi nước dâng cao gần sát mái nhà.

{keywords}
Người dân khốn khổ thức trắng đêm chạy đưa đồ đạc lên cao ở Xã Hương Thủy

XEM CLIP:

 

{keywords}

Một ngôi nhà ở xã Lộc Yên nước ngập gần sát nóc nhà tối nay

Ông Lê Ngọc Huấn, Chủ tịch UBND huyện Hương Khê cho biết, tối 14/10, nhiều đoạn đường mòn Hồ Chí Minh ngập nặng do mưa lớn. Người dân ở các xã Hương Đô, Lộc Yên, Hương Trạch bị nước lũ chia cắt do thủy điện Hố Hô xả nước.

{keywords}
Chạy lũ ở chợ Hào, xã Hương Bình, Hương Khê

Chủ tịch xã Hương Liên (Hương Khê) Đinh Văn Sánh cũng cho biết, đang tiến hành di dời gần 70 hộ dân để bảo toàn tính mạng và tài sản.

{keywords}

23h nước lên vùn vụt, trời mưa như trút, đồ không dọn thì thôi nhưng papa phải lo đưa ông đi chỗ an toàn. (FB Nguyen Van Anh chia sẻ)

{keywords}
22h đêm, người dân Hương Khê, Hà Tĩnh di dời tài sản để tránh lũ

22h, tại xã Hương Giang, Hương Trạch, Hương Đô... mực nước đang dâng cao. Nhiều ngôi nhà nước ngập sâu hơn 1m, buộc phải di dời tài sản lên trần phía gần nóc nhà để tránh lũ.

{keywords}

Chiều tối nhiều tuyến đường ở xã Hương Giang ngập nặng

Ông Đinh Văn Lâm, Chủ tịch UBND xã Hương Đô cho hay: Chiều nay, mực nước tại các con sông trên địa bàn đang rất thấp. Tuy nhiên, khoảng 17h trở đi, thủy điện Hố Hô xả lũ với lưu lượng 1800m3/s làm các xã bị cô lập.

{keywords}
TP Hà Tĩnh nước ngập mênh mông

“Hiện xã chỉ đạo các lực lượng xuống trực tiếp hỗ trợ người dân, nếu cần thiết phải di dời ngay trong đêm. Mực nước trên địa bàn xã cao ngang nước lũ lịch sử năm 2010”, ông Lâm nói.

Tương tự ở xóm 7, xã Gia Phố (huyện Hương Khê), trước tình thế nước dâng cao, nhiều ngôi nhà bị ngập sâu, trưởng thôn phải đánh kẻng báo động nước lũ để người dân chủ động chạy phòng tránh thiệt hại.

Tại TP Hà Tĩnh, lượng mưa lớn trong chiều 14/10, cùng với lượng nước đổ về từ hồ Bộc Nguyên đã khiến toàn thành phố ngập sâu.

Một số đoạn trên QL1A, đi qua phường Hà Huy Tập, do lo sợ hồ Kẻ Gỗ xả lũ trong đêm, rất nhiều người dân đã ra phá con lươn giữa đường để nước thoát nhanh hơn bình thường.

{keywords}

{keywords}

Hình ảnh lũ lên ở xã Cẩm Mỹ, Cẩm Duệ.

Đến 0h ngày 15/10, Hà Tĩnh vẫn mưa rất to, mực nước lên nhanh khiến nhiều ngôi nhà bị ngập.

Người dân ở TP Hà Tĩnh phải đi dời tài sản lên vị trí cao hơn để tránh lũ.

Chị Nguyễn Thị Hồng Nhung chia sẻ: "Nước to đang dâng ngập phòng 3 mẹ con tôi ở trọ. Đêm nay tôi không dám ngủ sợ nước dâng cao, các con bị ướt. Chồng đi bộ đội xa không về được. Mấy mẹ con ở nhà thế này lo quá".

Theo người dân các xã xung quanh khu vực hồ Kẻ Gỗ, Bộc Nguyên và TP Hà Tĩnh, mực nước ngập trong tối nay tại huyện Cẩm Xuyên và TP Hà Tĩnh đã vượt kỉ lục ngập lụt 2010.

Rất nhiều người dân bất an, không dám ngủ.

Thiện Lương - Duy Tuấn