17h chiều 30/10, trên đường Giải Phóng (đoạn qua bến xe Giáp Bát, Hà Nội) xuất hiện một người điên với những hành động nguy hiểm đến tính mạng nhiều người.


Người đàn ông khoảng 45-50 tuổi, có nước da đen, cởi trần, mặc một chiếc quần dài, nồng nặc mùi rượu.


Người đàn ông nằm ra giữa đường rất nguy hiểm 
 

Ông ta đi ra giữa đường nằm sấp xuống làm nhiều người sợ hãi và cản trở các dòng phương tiện, nguy hiểm đến tính mạng chính ông và người đi đường.

Sau đó, ông còn đứng dậy và bắt đầu có những hành động như đe dọa người đi đường, chặn các xe đi qua.

Điều kỳ lạ là có rất nhiều người dân đi đường hiếu kỳ đứng lại xem, gần đó cũng có cảnh sát giao thông, công an, bảo vệ bến xe nhưng không một ai ra ngăn cản những hành động của người điên này.
Ông tiếp tục vào trong bến xe gây rối. Lúc ánh đèn nhập nhoạng, ngồi giữa đường quá nguy hiểm 

 
Khoảng 30 phút sau, một thanh niên tốt bụng đã đưa người này vào trong lề đường. Được một lúc ông lại vào trong bến xe gây gây rối cản trở các xe buýt lưu thông.

Theo những người bán hàng trong bến xe, người điên này đã có mặt tại đây 2 ngày và thường xuyên có những hành động như vậy. Đề nghị các cơ quan chức năng có biện pháp xử lý kịp thời. Đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông và tính mạng của chính người điên đó.

(Theo VTC News)