- Lợi dụng tình hình xe cộ khan hiếm dịp sau Tết, nhiều xe khách chạy tuyến từ các tỉnh miền Trung vào Nam ra sức chặt chém khách đầu năm.

Liên tục trong mấy ngày qua, dọc theo Quốc lộ 1A, đoạn qua các địa phương như Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên…có hàng chục ngàn người tràn ra quốc lộ đợi đón xe vào Nam.

Chặt chém gấp đôi

Sáng 25/2 (mùng 7 tháng Giêng), dọc theo Quốc lộ 1A đoạn qua TP Quảng Ngãi có hàng ngàn người tràn ra đường đợi đón các chuyến xe khách vào miền Nam. Trên tuyến Quốc lộ 1A, hàng trăm xe khách chạy các tuyến vào miền Nam liên tục quần thảo, bắt khách dọc đường.

{keywords}
Nhiều người không bắt được xe vào miền Nam trong sáng 25-1 vì bị chủ xe hét giá cao gấp đôi so với giá bình thường. Ảnh: Thành Trung

Theo quan sát của chúng tôi có rất nhiều nhà xe dù đông nghẹt hành khách trên xe nhưng khi thấy có người vẫy gọi, các chủ xe liền dừng lại, thỏa thuận giá cả, nhồi nhét khách lên xe. Thậm chí có xe còn “hét” giá cao gấp đôi, gấp ba so với giá bình thường.

Ông Bùi Thanh Vinh, một hành khách đang đợi bắt xe vào TP.HCM cho biết, bình thường giá vé xe  chất lượng cao giường nằm dịp Tết giao động từ 500-600.000 đồng/vé (tuyến Quảng Ngãi – TP.HCM), nhưng nhiều nhà xe đẩy giá lên 900.000 đồng

“Tôi đang chần chừ, không biết có nên đi hay không. Nếu không đi giá đó thì không có xe vào”, ông Vinh nói.

Không những các tuyến xe vào miền Nam bị “hét” giá gấp đôi so với giá bình thường, nhiều tuyến xe đường gần như Quảng Ngãi – Đà Nẵng, Quảng Ngãi đi Gia Lai, Kon Tum…cũng bị đẩy giá cao gần gấp đôi so với giá bình thường.

{keywords}
Hành khách đứng la liệt dọc theo tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua Quảng Ngãi. Ảnh: Thành Trung

Chị Trần Thị Kim, một hành khách đang đứng bắt xe ra Đà Nẵng cho biết, sáng nay, lên chuyến xe khách từ Quảng Ngãi đi Đà Nẵng nhưng khi lên xe bị hét giá lên 250.000 đồng (giá ngày thường chỉ 100.000 đồng/lượt)… “Đã vậy còn bị nhồi nhét, không thở được nên đành phải xuống xe. Khi xuống xe, họ còn bắt mình trả 50.000 đồng mới chấp nhận cho xuống xe. Nếu không trả, họ không cho mình xuống. Vừa mất tiền, vừa ấm ức trong lòng”, chị Kim bức xúc.

Tương tự, tại tỉnh Bình Định, Quảng Nam trong các ngày 24, 25-2, cũng có hàng chục ngàn người tràn ra Quốc lộ 1A, đợi đón xe khách vào miền Nam. Nhiều nhà xe cũng đẩy giá cao gấp đôi, gấp ba lần so với giá xe bình thường.

{keywords}
Trong các bến xe, rất nhiều hành khách kẹt lại vì không mua được vé vào miền Nam. Ảnh: Thành Trung

Xe dù, bến cóc lộng hành

Không những tăng giá, nhồi nhét hành khách, rất nhiều điểm xe dù, bến cóc trong dịp Tết cũng “mọc” lên rầm rộ. Dọc tuyến Quốc lộ 1A qua địa bàn TP Quảng Ngãi có khá nhiều điểm xe dù dừng đón khách. Thậm chí có xe còn dừng đón khách ngay giữa đường quốc lộ. Trong các cây xăng dọc theo quốc lộ có rất nhiều xe “núp bóng” đợi đón khách. Đặc biệt, tình trạng xuất hiện một số hành khách dù đã có vé từ trước nhưng đợi hàng giờ đồng hồ vì không thấy xe xuất hiện.

{keywords}
Một chiếc xe khách dừng bắt khách giữa tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua TP Quảng Ngãi. Ảnh: Thành Trung

Chị Nguyễn Kim Phụng (25 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Ngãi) cho biết: “Trước Tết, tôi mua một vé xe ngồi mềm của hãng Cúc Phượng đi TP.HCM với giá 600.000 đồng/vé nhưng đợi từ sáng đến giờ, nhà xe vẫn chưa thấy vô đón khách. Tôi điện thoại vào số nhà xe, họ cứ nói đợi tí sẽ vào đón, đến giờ tôi đợi đã hơn 3 giờ đồng hồ. Không biết vé của hãng xe này là thật hay vé giả”.

Ông Huỳnh Ngà, Chánh Thanh tra sở GTVT Quảng Ngãi cho biết, trong mấy ngày qua, Thanh tra giao thông Quảng Ngãi liên tục tổ chức ra quân, xử phạt rất nhiều xe vi phạm. Các lỗi chủ yếu chở quá số người, dừng đón trả khách không đúng nơi quy định, lấy giá vé cao hơn giá niêm yết… “Tình trạng này năm nào cũng tái diễn. Khi phát hiện xe vi phạm, chúng tôi xử lý thật nghiêm”, ông Ngà nói.

Tăng giá, “cháy vé” xe vào Sài Gòn

Tại địa bàn tỉnh Đắk Lắk, sau Tết Nguyên Đán Ất Mùi 2015, giá vé xe khách tuyến Buôn Ma Thuột – TP. Hồ Chí Minh không hề giảm so với trước Tết, thậm chí nhiều nhà xe còn cháy vé.

Ngày 25/2 (mùng 7 tết), một loạt nhà xe giường nằm lớn, có uy tín chuyên chạy tuyến Buôn Ma Thuột – TP. Hồ Chí Minh như Anh Khoa, Thu Đức, Kumho Samco, Thanh Khuê, Hồng Hải…hầu hết đều giữ nguyên mức giá tăng áp dụng trước Tết từ 380.000 – 400.000 đồng/người/giường (tăng 60-70%).

{keywords}
Nhà xe Kumho Samco (TP. Buôn Ma Thuột) n thông báo giá vé và lưu ý “vé đã mua rồi không được đổi trả lại”.


Tại phòng bán vé nhà xe Anh Khoa, nhân viên bán vé cho biết giá vé xe giường nằm bán ra 400.000 đồng/giường (cao nhất trong các nhà xe chạy tuyến Buôn Ma Thuột – TP. Hồ Chí Minh). Nhà xe đã bán hết sạch vé đi các ngày từ 7 đến mùng 10 Tết. Hiện chỉ còn vé ghế ngồi phụ, nhưng giá cũng 320.000 đồng/ghế. Nhân viên bán vé cũng cho biết, phải sau Rằm Tháng Giêng hãng mới giảm giá vé xuống mức bán bình thường (tức 250.000 đồng/giường).

Không chỉ nhà xe Anh Khoa, nhiều nhà xe khác khi được hỏi cũng cho biết vẫn áp dụng mức giá tăng trước Tết, phải sau ngày mùng 10 mới xem xét hạ giá vé về mức bình thường. Các nhà xe này thậm chí còn không nhận đặt vé qua điện thoại. Đơn c, tại nhà xe Kumho Samco (điểm giao dịch trên đường Đinh Tiên Hoàng, TP. Buôn Ma Thuột) còn dán thông báo cụ thể giá vé xe Tết, và lưu ý khách “vé đã mua rồi không được đổi trả lại”!

Trùng Dương

Thành Trung