- Những đứa trẻ sinh ra trong hoàn cảnh éo le nên không được gia đình nuôi dưỡng. Lợi dụng hoàn cảnh này, Ngô Phương Lan cấu kết cùng đồng bọn hình thành đường dây mua bán trẻ sơ sinh, kiếm đồng tiền trên thân phận những trẻ thơ vô tội.

Ngày 21/4, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại T.HCM mở phiên phúc thẩm đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, y án sơ thẩm tuyên phạt Tưởng Đình Thương (SN 1979, Nghệ An) mức án 14 năm tù, Ngô Thị Lan (SN 1970, Bình Phước) 16 năm tù cùng về tội “mua bán trẻ em”.

Liên quan đến vụ án, trước đó, cấp sơ thẩm tuyên phạt Nguyễn Văn Viễn (SN 1970, Quảng Ngãi) 6 năm tù, hai bị cáo còn lại cùng lãnh án 12 năm tù cũng về tội danh trên.

Theo nội dung vụ án, khoảng tháng 10/2013, Nguyễn Văn Viễn quen biết, chung sống như vợ chồng với chị N.T.K.Tr. Trong thời gian này, chị Tr. tâm sự đã có thai 4 tháng, không có điều kiện nuôi con, sợ gia đình biết chuyện nên Viễn bàn bạc với Tr. sau khi sinh con sẽ đem bán lấy tiền tiêu xài. Sau đó, thông qua một người quen, Viễn gặp Trần Ngọc Quỳ nhờ tìm người mua đứa trẻ. Từ đó, Quỳ thường xuyên lui tới chăm sóc cho chị Tr. chờ ngày đứa trẻ chào đời.

{keywords}
Hai bị cáo trước vành móng ngựa.

 Ngày 24/2/2014, chị Tr. sinh được một bé gái nặng hơn 3,1kg tại bệnh viện Từ Dũ. Nhận được tin của Viễn, Thùy gọi điện báo cho Ngô Thị Lan chào bán đứa trẻ với giá 7 triệu đồng. Sau đó, Quỳ gặp Viễn trả 7 triệu đồng, Viễn đồng ý nhưng Quỳ nói để đứa trẻ xuất viện xong mới thực hiện giao dịch.

Ngày 27/2/2014, khi Tr. xuất viện, Quỳ nói Viễn và Tr. bắt taxi đến trước cổng Bệnh viện Nhi đồng 1. Tại đây, Viễn nhận phong bì bên trong có 7 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi đi vệ sinh chị Tr. không đồng ý bán con nữa nhưng đứa trẻ vẫn bị Lan và đồng bọn bế đi. Lúc này, công an bắt quả tang đưa về xử lý.

Quá trình điều tra, Lan, Quỳ còn khai nhận trước đó đã cùng Tưởng Đình Thương, Phạm Tuấn Phương thực hiện trót lọt 3 vụ mua bán trẻ em khác.

M.Phượng