- Triệu Ký Voòng xuất thân từ một kẻ thất học đi làm cửu vạn, sau đó dấn thân vào con đường ma túy và trở thành đại gia xứ Lạng.

Tháng 5/2018, đường dây ma túy của Voòng bị Công an tỉnh Lạng Sơn triệt tiêu, với việc bắt giữ Voòng và 2 đàn em, thu giữ hàng chục bánh ma túy. Câu chuyện về cuộc độc chiếm khu đất vàng để xây dựng tòa nhà cao nhất Lạng Sơn gần chục năm trước người dân Lạng Sơn vẫn nhớ như in.

Từ cửu vạn thành đại gia

Triệu Ký Voòng, sinh năm 1969, xuất thân từ một gia đình nghèo khổ. Học hết lớp 4, Voòng bỏ học, lao động chân tay mưu sinh.

Vùng biên xứ Lạng với của khẩu quốc tế nhộn nhịp không hết việc cho Voòng kiếm sống. Tuy nhiên, với khát vọng làm giàu, cuộc đời của Voòng trượt dài. 

{keywords}
Triệu Ký Voòng bị bắt giữ chiều 16/5. Ảnh: Công an tỉnh Lạng Sơn

Vào cuối những năm 1980, Voòng tham gia đội quân cửu vạn vác hàng lậu Trung Quốc vượt biên ngay tại Khưa Đa - Ma Mèo. Vóc dáng vạm vỡ, to khỏe, lại chăm chỉ thật thà nên Voòng được các “cai cửu” và chủ buôn quý mến.

Giữa năm 1992, trong một lần vận chuyển hàng lậu từ Lũng Nghịu (chợ cửa khẩu thuộc Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc) theo đường xương cá về phía Cốc Nam (huyện Văn Lãng, Lạng Sơn), đội cửu vạn bị lực lượng chức năng vây ráp, hàng bị mất nhiều. Lo sợ bị chủ bắt đền vì mất hàng, Voòng chạy sang Trung Quốc “lánh nạn” ít ngày.

Thời điểm đó, một nhóm người ở Long Châu (Trung Quốc) đến bắt chuyện, mời ăn uống tâm tình rồi dần dà lôi kéo Voòng tham gia đường dây vận chuyển, buôn bán ma túy qua biên giới Việt - Trung. 

{keywords}
Khách sạn 10 tầng mang tên Triệu Ký Voòng là khách sạn lớn nhất 5 năm trước ở xứ Lạng

Chỉ thời gian ngắn “trúng quả”, rủng rỉnh tiền, bên cạnh vận chuyển thuê ma túy cho chủ Trung Quốc, Voòng còn đầu tư kinh doanh, xây dựng cây xăng tại khu vực xã Phú Xá, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn.

Thời gian sau, nhận thấy Voòng có “tố chất” nên các “ông trùm người Tàu” cho Voòng trực tiếp làm riêng một đường dây chuyên cung cấp ma túy từ Sơn La về Lạng Sơn để mang sang Trung Quốc tiêu thụ.

Sau gần chục năm làm ăn, lợi nhuận từ buôn ma túy ngày càng lớn, Voòng tính chuyện tạo vỏ bọc cho mình. Tháng 1/2014, công ty TNHH MTV Triệu Ký Voòng ra đời, có địa chỉ tại đường 37 mét, khu đô thị Phú Lộc 4, TP Lạng Sơn, với lĩnh vực kinh doanh khá đa dạng, từ buôn bán xăng dầu đến kinh doanh nhà nghỉ, khách sạn. 

{keywords}
Triệu Ký Voòng đầu tư nhà hàng - khách sạn bằng việc mở rộng quy mô, xây dựng khu nhà cao nhất Lạng Sơn thời điểm đó với 17 tầng 

Voòng mua trên 3.000m2 đất mặt tiền liền kề nhau ở giữa ngã tư trung tâm khu đô thị Phú Lộc 4, TP Lạng Sơn để xây khách sạn 10 tầng. Một khu nhà hàng rộng hàng trăm m2 cũng được dựng lên, tạo thành một chuỗi nhà hàng - khách sạn khép kín hoành tráng bậc nhất Lạng Sơn thời điểm bấy giờ. 

{keywords}
Khách sạn 17 tầng của Triệu Ký Voòng (khu nhà đang dang dở) nằm trong khu đô thị Phú Lộc 4 - khu "phố nhà giàu" với rất nhiều biệt thự đang mọc lên

Ban đầu, Voòng dựng một cây xăng ở thị trấn Cao Lộc. Công việc làm ăn thuận lợi, Voòng lấn sân sang đầu tư nhà hàng, khách sạn. 

Voòng xây dựng một khách sạn chục tầng ở tuyến phố trung tâm của Lạng Sơn, quay mặt ra tuyến đường 37 mét của khu đô thị Phú Lộc 4 - khu đô thị “sang chảnh” bậc nhất Lạng Sơn. Đây cũng là địa chỉ và trụ sở hoạt động của công ty TNHH MTV Triệu Ký Voòng. Tên của Voòng được đặt thành tên khách sạn, được dựng thành một tấm pano kích thước lớn.

Trước cửa khách sạn, Voòng cho đặt một phiến đá to phong thủy, trên phiến đá đó khắc tên “Triệu Ký Voòng” theo hàng dọc.

Sẵn tiền, Voòng tiếp tục đầu tư để mở rộng quy mô của khách sạn. Voòng lên kế hoạch thôn tính đất của các hộ dân xung quanh khách sạn cũ với kế hoạch xây dựng thêm một khu nhà cao 17 tầng - công trình cao tầng nhất ở Lạng Sơn thời điểm bấy giờ.  

Khu đô thị Phú Lộc 4 hơn 5 năm về trước đã gần hình thành. Vị trí mặt đường 37 mét là vị trí đẹp nhất, có giá cao gấp nhiều lần so với giá trị của các lô bên trong. Giá đất trên thị trường năm 2014-2015 ở ngưỡng 60-70 triệu/m2. Voòng trả giá cao lên gấp 2-3 lần tùy vị trí để thôn tính lại những lô đất đã có chủ. Voòng đã gom được khoảng 3.000m2 để xây dựng toà nhà 17 tầng.

Người dân xứ Lạng cho biết, công trình khách sạn 10 tầng đầu tiên khi đang xây dựng, thấy chỗ nào chưa ưng, chưa đẹp, Voòng lập tức lệnh đập đi, xây lại. Năm 2015, Triệu Ký Voòng khởi công xây tòa nhà cao 17 tầng. Rất nhiều đơn vị, nhà thầu cùng thi công công trình cho Voòng. Cao điểm, có giai đoạn có tới hơn 100 công nhân tập trung xây dựng.

Khi công trình sắp chuẩn bị hoàn thiện cũng là lúc Voòng sa lưới. Từ đó đến nay, công trình vẫn dang dở. Việc Voòng bị bắt đã khiến nhiều cai thầu vướng vào nợ nần, khi công nợ cho công nhân thợ xây hàng tỷ đồng chưa được Voòng thanh toán.

Dù công trình 17 tầng của Triệu Ký Voòng bị dừng dang dở chưa hẹn ngày hoàn thiện, thế nhưng, khách sạn 10 tầng mang tên trùm ma túy vẫn hoạt động bình thường dưới sự điều hành của người nhà của Voòng.

Đại tá Vũ Hồng Quang, Thủ trưởng CQĐT, Phó giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, công trình 17 tầng của Triệu Ký Voòng vẫn tồn tại do CQĐT chưa chứng minh được đó là tiền do Voòng phạm tội mà có.

Hành trình vây bắt trùm ma túy đội lốt đại gia ở Lạng Sơn

Hành trình vây bắt trùm ma túy đội lốt đại gia ở Lạng Sơn

Từ một kẻ bần hàn, làm “cửu vạn”, ông Triệu Ký Voòng bỗng chốc trở thành ông chủ chuỗi nhà hàng, khách sạn hoành tráng ở Lạng Sơn trị giá hàng nghìn tỷ đồng.

Bắt đại gia xứ Lạng thuê người vận chuyển 20 bánh heroin

Bắt đại gia xứ Lạng thuê người vận chuyển 20 bánh heroin

Công an tỉnh Lạng Sơn vừa triệt phá thành công đường dây mua bán, vận chuyển ma túy, bắt khẩn cấp 3 đối tượng, thu giữ 20 bánh ma túy và nhiều tang vật liên quan.

Cán bộ kiểm lâm vận chuyển thuê ma túy cho ông trùm Triệu Ký Voòng?

Cán bộ kiểm lâm vận chuyển thuê ma túy cho ông trùm Triệu Ký Voòng?

Trên người đối tượng điều khiển xe ô tô chở 20 bánh ma túy có thẻ ngành Kiểm lâm mang tên Phạm Xuân Lân, chức vụ Kiểm lâm viên trung cấp, Chi cục kiểm lâm Sơn La.

Nhân thân gây sốc của một 'đàn em' trùm ma túy Triệu Ký Voòng

Nhân thân gây sốc của một 'đàn em' trùm ma túy Triệu Ký Voòng

Kẻ vận chuyển 20 bánh heroin cho ông trùm ma túy Triệu Ký Voòng ở Lạng Sơn nguyên là một cán bộ kiểm lâm.

Hầm trú ẩn của trùm ma túy Nguyễn Văn Thuận trong ngôi nhà kỳ lạ

Hầm trú ẩn của trùm ma túy Nguyễn Văn Thuận trong ngôi nhà kỳ lạ

Đi sâu trong căn nhà của Thuận, nhiều người bất ngờ khi phát hiện một căn hầm nằm sâu dưới đất của ông trùm ma túy này.

Thái Bình