- Phải ngồi sau song sắt, Ninh mới bắt đầu thấy hối hận. Cậu ta nước mắt ngắn dài nói rằng rất nhớ mẹ, nhớ em.

Ngày 13/3, Công an quận Tây Hồ, Hà Nội cho biết, vừa tạm giữ nhóm cướp gồm: Hà Minh Đức (SN 1997, ở Tây Hồ, Hà Nội), Phạm Hoài Ninh (SN 1997, ở Tây Hồ, Hà Nội), Trương Nhật Hưng (SN 1998, ở Hai Bà Trưng, Hà Nội), H.T.Đ. (SN 1996, ở Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Triệu Việt Anh (SN 1997, ở Đống Đa, Hà Nội).

{keywords}
Các đối tượng tại cơ quan công an.

Theo điều tra, các đối tượng trên đều là những học sinh hư, bỏ học, lêu lổng, tụ lại thành nhóm, dùng dao nhọn đi dọc khu vực bờ kè Hồ Tây, chọn những đôi trai gái đang tâm sự để cướp tài sản.

15 giờ ngày 4/3, cả nhóm tụ tập ở nhà Đức và thống nhất kế hoạch: "Tối nay đi cướp để lấy tiền trả nợ và tiêu xài".

Theo đó, cả nhóm dắt theo dao chọc tiết lợn, dao gọt hoa quả và đi 2 xe máy đến đầu phố Yên Hoa.

Thấy đôi nam nữ đang tâm sự sát đường kè, cả nhóm dừng xe, Đ. và Hưng cầm dao xông vào, những tên khác đứng ngoài cảnh giới.

Đ. dọa đôi trai gái: "Có tiền, điện thoại thì đưa hết đây". Thấy hai tên cướp chĩa dao uy hiếp, nạn nhân đã phải đưa điện thoại và ví cho bọn cướp.

Gây án xong, cả nhóm tiếp tục đi đến đường kè phường Thụy Khuê. Thấy một đôi nam nữ đang ngồi tâm sự, Đức và Đ. ra hiệu cho cả nhóm biết.

Đ. và Đức xuống xe cầm dao đi vào, đe dọa cướp tài sản thì cô gái hét lớn. Sợ bị lộ, cả bọn lên xe tẩu thoát.

Cả bọn đi tiếp đến hồ nước đối diện nhà hàng Hồ Sen gần cổng công viên nước hồ Tây, phát hiện "con mồi", Đức, Hưng và Đ. cầm dao xông vào cướp. Đúng lúc đó thấy có người qua lại, cả nhóm lại chuồn mất.

Đến 19 giờ cùng ngày, sau khi ăn cơm xong, cả nhóm tiếp tục đi cướp. Đến đường kè ao sen ở phường Quảng An, thấy đôi nam nữ đang tâm sự, Đ. và Hưng cầm dao xông vào cướp tiền và điện thoại, trong khi những đối tượng khác đứng ngoài cảnh giới.

Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, Đức, Ninh, Hưng đã bị Công an bắt giữ. Đ. ra đầu thú và Việt Anh bị bắt khẩn cấp sau đó.

Tại cơ quan điều tra, nhóm cướp cho biết, sau khi bỏ học, lêu lổng, cả nhóm thường xuyên tụ tập, khi thiếu tiền tiêu xài đã nảy sinh ý định đi cướp tài sản.

Phải ngồi sau song sắt, Ninh mới bắt đầu thấy hối hận. Cậu ta nước mắt ngắn dài nói rằng rất nhớ mẹ, nhớ em.

  • T.Nhung