- Khoảng 7h15 phút sáng nay, khi đang tuần tra khu vực cầu Nhật Tân, nhận được tin báo có một thanh niên cầm viên đá to đang đứng khóc, có ý định nhảy cầu tự vẫn, thượng sĩ Nguyễn Cao Bằng - đội CSGT số 2 đã chạy xe máy lên cầu để can thiệp.

Cô gái cảm kích nhận lại tiền từ CSGT

{keywords}

Nam thanh niên đứng khóc trên cầu với viên đá to cầm trên tay

{keywords}

Thượng sỹ Bằng giằng viên đá trên tay nam thanh niên vứt khỏi thành cầu

Thượng sỹ Bằng đã bình tĩnh hỏi chuyện, khuyên giải, tìm cách lấy viên đá ra khỏi tay khi thanh niên này đang đứng khóc.

Khi cảnh sát giằng được viên đá vứt xuống dưới cầu thì nam thanh niên nhanh chân nhảy ra ngoài lan can thành cầu.

{keywords}

Nam thanh niên nhảy ra ngoài lan can thành cầu nhặt lại viên đá và chạy

Thấy thanh niên có thể rơi xuống phía dưới chân cầu, thượng sĩ Bằng đã dũng cảm nhảy ra ngoài lan can níu tay thanh niên lại.

{keywords}

Thượng sỹ Bằng nhảy ra ngoài lan can thành cầu đuổi theo

Sau một lúc nói chuyện, an ủi, nam thanh niên đã đồng ý trèo từ lan can cầu vào trong.

“Lúc ra ngoài lan can để níu tay thanh niên lại, tôi chỉ sợ trong lúc giằng co thì cả hai lại rơi xuống đất. Đưa được anh ta vào tôi mới thở phào nhẹ nhõm” - thượng sĩ Bằng cho biết.

{keywords}

Sau khi phân tích, can ngăn, nam thanh niên đã đồng ý theo thượng sỹ Bằng vào bên trong cầu, từ bỏ ý định tự vẫn

Sau khoảng 30 phút nói chuyện, giằng co, thượng sĩ Bằng đã ngăn cản được ý định tự vẫn và bàn giao nam thanh niên cho cảnh sát 113 quận Tây Hồ tiếp tục xử lý vụ việc.

Phạm Trần