- Đang làm nhiệm vụ phân luồng, hướng dẫn giao thông thì thiếu úy Đặng Trần Hưng (Đội CSGT số 2 - CA Hà Nội) phát hiện một cháu bé đang đứng khóc. Lại gần hỏi, anh Hưng được biết cháu bị lạc mẹ…

Vụ việc xảy ra vào khoảng 18h chiều 19/11, trong khi làm nhiệm vụ phân luồng, hướng dẫn giao thông tại khu vực Bưởi – Nguyễn Khánh Toàn, thiếu úy Đặng Trần Hưng phát hiện bé trai đứng khóc, nên đã tiến đến gần han.

“Cháu vừa khóc, vừa lí nhí nói rằng được mẹ đưa đi siêu thị chơi và bị lạc” - anh Hưng kể.

{keywords}
CSGT đưa cháu bé về trụ sở, sau đó mẹ cháu đã đến nhận

 

Thông tin được thiếu úy Hưng báo cáo với chỉ huy Đội CSGT số 2 là thiếu tá Trần Quang Vinh, đồng thời đưa cháu bé về trụ sở đội.

Tại đây, sau một lúc trấn tĩnh, cháu bé nói tên mình là Long Vũ (5 tuổi), bố là Trung, mẹ là Lộc, nhà ở gần Công viên Nghĩa Đô.

Tuy nhiên, khi hỏi địa chỉ chính xác số nhà, số điện thoại của gia đình thì cháu chỉ lắc đầu.

Lúc này, thiếu tá Trần Quang Vinh đã yêu cầu lực lượng đến công an phường Nghĩa Đô xác minh. Khoảng 1 tiếng đồng hồ sau, bác và mẹ của cháu là chị Phạm Bích Lộc (SN 1977, ở số nhà B3, tổ 39 phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) đã có mặt tại trụ sở Đội CSGT số 2 để nhận lại con.

Sau khi viết thư cảm ơn Đội CSGT số 2, chị Lộc đã đưa cháu Long Vũ về nhà.

P.T