Đồng hồ điểm 0h ngày 19/8, ở chốt số 10 phòng chống dịch Covid-19 QL46A hướng TP Vinh – TX.Cửa Lò là lúc những chuyến xe chở hàng cuối cùng đi xuyên từ ngày cũ sang ngày mới dừng lại. Tài xế xuất trình giấy tờ theo quy định để được qua chốt.

Tại đây, mỗi ca trực luôn có 8 người, gồm các lực lượng CSGT - TT, Y tế, Quân đội, giáo viên, đoàn thanh niên và dân quân tự vệ.

Đêm vắng, ngồi nghỉ một lúc bên luỹ tre, Thượng uý Bùi Minh Quân – Tổ trưởng tại chốt số 10 cho biết: Trong lần thứ 2 TP Vinh thực hiện cách ly xã hội, người dân ra đường ngày càng ý thức chấp hành các quy định về phòng, chống dịch.

{keywords}
Thượng uý Phạm Minh Hạnh cán bộ phòng CSGT tại chốt số 10 yêu cầu tài xế xuất trình giấy tờ đúng quy định. Tuy nhiên, tài xế không đủ các điều kiện để đi qua chốt nên đành phải quay đầu xe - Ảnh: Quốc Huy

“Lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt không phải giải thích nhiều như những ngày đầu thực hiện Chỉ thị 16. Đêm hôm công việc tuy vất vả nhưng anh em luôn nghĩ vì nhiệm vụ chung nên cố gắng. Mỗi ca trực anh em luôn chia sẻ, động viên nhau để hoàn thành tốt nhiệm vụ”, anh Quân chia sẻ.

Theo anh Quân, là chiến sĩ Công an Nhân dân ở tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19, anh mong muốn, mọi người dân cùng chung tay, đồng lòng và nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân. Mỗi người tự bảo vệ chính mình khoẻ mạnh là đã giúp gia đình và xã hội nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh trong cộng đồng.

“Ngày lễ hay ngày nghỉ thì ai cũng muốn ở bên gia đình, vợ con. Đêm trực ở chốt, hai con tôi, đứa học lớp 1, đứa lớp 4 gọi điện hỏi thăm sức khoẻ. Hỏi bố khi nào về...? Tôi cười động viên các con: "Bố đang đi làm, khi nào hết dịch bố về với con...”, anh Quân tâm sự.

{keywords}
Thượng uý Bùi Minh Quân – Tổ trưởng tại chốt số 10 tranh thủ ngồi nói chuyện với con trai lúc không có phương tiện đi qua - Ảnh: Quốc Huy

Vợ anh Quân là giáo viên dạy ở Trường Tiểu học Lê Mao. Biết chồng chuẩn bị nhận nhiệm vụ trực chốt, ở nhà chị đã xếp quần áo, tư trang để anh lên đường. Chúc mừng chồng nhân  Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam, vợ anh Quân gọi điện: “Chúc bố luôn khoẻ mạnh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ”.

Anh Quân chia sẻ, ngày lễ anh em nhắn tin, chúc cho tất cả mọi người và gia đình luôn khoẻ mạnh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

“Mấy hôm trước, Thiếu tướng Phạm Thế Tùng – Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã gửi thư chúc mừng nhân kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Công an Nhân dân (19/8/145 – 19/8/2021). Đó là sự động viên kịp thời, nguồn động lực cho tất cả các anh em cán bộ, chiến sĩ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao phó.

Chỉ mong cho TP Vinh, tỉnh Nghệ An nói riêng và cả nước nói chung nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh để sớm đưa tất cả mọi người trở lại cuộc sống bình thường”, Thượng uý Bùi Minh Quân bộc bạch.

Hình ảnh xuyên đêm ở chốt phong toả phòng, chống dịch Covid-19 số 10: 

{keywords}
Tài xế chở gỗ tràm từ huyện Thanh Chương đi TX.Cửa Lò 
{keywords}
Người dân có giấy tờ theo đúng quy định mới được đi qua chốt phong toả phòng, chống dịch Covid-19
{keywords}
 
{keywords}
Lực lượng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Nghệ An đi tuần tra ở dọc QL46A khi qua chốt phong toả
{keywords}
 
{keywords}
Cảnh sát cơ động bồng súng xuyên đêm di chuyển trên nhiều tuyến đường, giữ trật tự bình yên cho nhân dân - Ảnh: Quốc Huy
{keywords}
Shipper giao hàng tại chốt phong toả
{keywords}
Em Nguyễn Văn Thảo hành nghề shipper được cấp thẻ hoạt động trong địa bàn TP Vinh thời gian thực hiện Chỉ thị 16 - Ảnh: Quốc Huy
{keywords}
Người dân khai báo y tế để được đi qua chốt phong toả
{keywords}
Hình ảnh tại chốt trực lúc 0h đêm 19/8
{keywords}
Rạng sáng 19/8, Đại uý Nguyễn Thanh Hải (SN 1984), công tác tại phòng quản lí hành chính Công an tỉnh Nghệ An trực tại chốt số 10 chia sẻ: "Hôm nay là ngày thành lập lực lượng Công an Nhân dân cũng là ngày sinh nhật của em. Vợ gọi điện và nhắn tin bảo cố gắng giữ gìn sức khoẻ..." - Ảnh: Quốc Huy
{keywords}

Lúc hơn 1h sáng, đường phố vắng lặng ở chốt phong toả Covid-19 - Ảnh: Quốc Huy

 

Tại Hà Nội, lực lượng Công an Nhân dân cũng là "tấm lá chắn" vững vàng giữa tâm dịch. Các cán bộ, chiến sỹ Công an tích cực phối hợp cùng các lực lượng khác ngày đêm bám trụ, túc trực tại các chốt kiểm soát, đảm bảo an toàn tại các khu cách ly, bệnh viện dã chiến, khu vực phong tỏa, hoàn thành tốt nhiệm vụ kép, vừa ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh, vừa giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Bằng tất cả sự cố gắng, nỗ lực chấp nhận những vất vả, hy sinh, cuộc chiến chống dịch một lần nữa ghi dấu ấn về người chiến sỹ công an “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

{keywords}
Tổ công tác đặc biệt làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát các phương tiện lưu thông trên đường trong những ngày Hà Nội giãn cách theo Chỉ thị 16

 

{keywords}
Lực lượng CSGT kiểm tra giấy đi đường của người tham gia giao thông

 

 Cảnh sát hình sự là nhiệm vụ 

{keywords}
Cảnh sát cơ động Hà Nội làm nhiệm vụ trên đường Nguyễn Trãi

 

{keywords}
 Công an phường Phương Liên làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát, phòng chống dịch Covid-19 trên phố Xã Đàn

 

{keywords}
 Trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, người chiến sĩ Công an Nhân dân đều hoàn thành nhiệm vụ được giao

 

{keywords}
 Công an phường Đông Mác làm nhiệm vụ trên phố Lò Đúc

 

Các chiến sĩ Công an trật tự Hà Nội làm nhiệm vụ kiểm soát người và phương tiện ra đường.

{keywords}
Cảnh sát trật tự Công an quận Đống Đa tại chốt kiểm soát trên đường Nguyễn Chí Thanh

 

{keywords}
Cảnh sát trật tự Công an quận Thanh Xuân cùng tổ công tác đặc biệt Công an Hà Nội làm nhiệm vụ chống dịch

 

{keywords}
Công an phường Phố Huế luôn tuần tra, kiểm soát tốt địa bàn, góp phần vào công tác phòng chống dịch Covid-19 của Hà Nội đạt hiệu quả cao

 

Lực lượng 113 Công an quận Hai Bà Trưng trên đường tuần tra địa bàn

{keywords}
 Công an phường Chương Dương bảo vệ chốt chặn khi khu vực phường Chương Dương bị phong toả 

 

 

 

{keywords}

Đại uý Nguyễn Bá Đạt Công an phường Đồng Xuân được lấy mẫu tets Covid-19 vì thường xuyên làm nhiệm vụ trong địa bàn có ca nhiễm 

 

Trung uý Phạm Thanh Thanh công tác tại Đại đội 2, Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Hà Nội làm nhiệm vụ tuần tra, xử lý cùng Tổ công tác 141 làm nhiệm vụ chống dịch Covid-19.

{keywords}
Tháng 5, Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động điều cộng cán bộ chiến sĩ đi làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid tại Bắc Giang, Bắc Ninh
{keywords}
Thượng úy Lê Nhữ Hoàng, công tác tại Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số 4, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Bắc Trung bộ nén nỗi đau khi cùng lúc mất đi hai người thân là bà và bố. Khi đang làm nhiệm vụ chống dịch Covid-19 tại huyện Lạng Giang (Bắc Giang), không thể về chịu tang, Thượng uý Hoàng và đồng đội đành bái vọng từ xa.

Quốc Huy - Phạm Hải

Công an Hà Nội hiến máu nhân đạo, tặng gạo cho người dân khó khăn

Công an Hà Nội hiến máu nhân đạo, tặng gạo cho người dân khó khăn

Công an quận Hà Đông, Hà Nội sáng nay (19/8) tổ chức hiến máu nhân đạo, phối hợp với UBND quận tặng 500 suất quà gồm gạo và các nhu yếu phẩm cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.