Cô con gái về nhà phát hiện mẹ gục chết với nhiều vết đâm trên người. Biết mẹ bị cha sát hại, cô gái vội khoá cửa và gọi báo công an...

Sáng 29/2, cơ quan công an quận Bình Tân, TPHCM đã có mặt tại căn nhà nằm trong hẻm 363 Ấp Chiến Lược (phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân) để làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của bà Phạm Thị Ngọc Hoa (42 tuổi).

{keywords}
 Căn nhà nằm trong con hẻm 363, ấp Chiến Lược nơi xảy ra vụ án

Trước đó, vào khoảng 23 giờ ngày 28/2, con gái bà Hoa về nhà thì phát hiện người mẹ gục chết trên vũng máu nên hô hoán cùng mọi người đưa bà Hoa đi cấp cứu. Tuy nhiên do vết thương quá nặng, bà Hoa đã tử vong tại bệnh viện.

Nghi vấn mẹ bị cha ra tay sát hại; cô gái này đã khóa cửa nhốt người cha lại và nhanh chóng gọi điện báo công an.

Ngay sau đó, công an phường Bình Trị Đông A và quận Bình Tân đã đưa nghi can về trụ sở lấy lời khai.

Theo người thân nạn nhân, thời gian gần đây giữa vợ chồng bà Hoa thường xảy ra xung đột về chuyện tình cảm.

Hiện vụ việc đang được làm rõ.

Như Sỹ