Ông Nguyễn Hữu Xoan, trú tại xã Nam Xuân (huyện Nam Đàn, Nghệ An) cho biết, vào khoảng năm 1996, người đàn ông gần nhà là Nguyễn Tất Hồng (SN 1960) bị rắn cạp nia cắn vào chân. Độc tố phát tán khiến người này nhập viện trong tình trạng bị suy hô hấp.

Ông Xoan là người trực tiếp chở ông Hồng đi BV Ba Lan (cũ) để chữa trị. Tuy nhiên, xuống đến nơi, ông Hồng trong tình trạng mồm cứng đơ, miệng sùi bọt mép liên tục.

{keywords}
Ông Nguyễn Hữu Xoan chở nhiều người bị rắn cắn đi chữa trị. Ảnh: Quốc Huy

“Có người mách, ông Lê Sinh Thành, ở xã Hùng Tiến (huyện Nam Đàn) chuyên trị rắn độc cắn bằng lá thuốc. Người thân ông Hồng vội tìm đến đó xin thuốc. Sau khi được uống 2 chai thuốc lá cây, ông Hồng dần tỉnh táo trở lại. Bệnh viện truyền nước, một ngày sau ông Hồng trở về nhà” - ông Xoan nhớ lại.

Sau này, biết ai bị rắn độc cắn, ông Xoan đều chỉ đến nhà ông Thành.

Bà Tô Thị Thủy (SN 1949, giáo viên dạy tiểu học), trú tại xóm 6, xã Nam Giang (huyện Nam Đàn), nhớ lại, khoảng 6h tối năm 1998, trong khi ra sân cất quần áo phơi sát bờ tường, bà bị rắn cắn.

“Tôi đang đứng xếp đồ thì bất ngờ bị rắn mổ vào chân. Đi vào nhà, tôi vội gọi chồng nói bị rắn cắn, rồi ngồi quỵ xuống. Chồng tôi lấy dây thun cột chân sơ cứu, rồi đưa tôi đi trạm xá. Đêm hôm đó tôi ngất xỉu mấy lần” - bà Thủy kể lại.

Từ khi bị rắn hổ mang cắn, bà Thủy phải nằm ở Trạm Y tế xã Nam Giang gần 1 tuần, vết thương loang lổ, phần thịt ở chân có dấu hiệu bị phân hủy. Nhiều người bảo, chân bà dễ phải tháo khớp hoặc cưa chân.

{keywords}
Vết cắn của rắn hổ mang làm thối thịt ở chân bà Thủy nay để lại sẹo (ảnh nhỏ) - Ảnh: Quốc Huy

"Sau 1 tuần, người nhà chở tôi lên ông Thành cứu chữa bằng các loại lá giã nhỏ uống nước và đắp lên vết thương rắn cắn. Uống thuốc mấy tiếng sau thì thấy người dần khoẻ lại" - bà Thủy chia sẻ.

Tuy nhiên, do thịt ở chân bị thối, bà Thủy phải uống thêm thuốc kháng sinh và sau 3 tháng mới đi lại bình thường.

“Ai cũng ca ngợi ông Thành là thần y chữa bệnh nếu không tôi phải cưa chân. Ông Thành đã chữa trị cho nhiều người bị rắn cắn thoát chết” - bà Thủy bộc bạch.

Cô hiệu trưởng 2 lần bị rắn cạp nia tấn công

Bà Nguyễn Thị Hà (SN 1958, nguyên Hiệu trưởng Trường Tiểu học Làng Sen), đang sinh sống tại xã Nam Giang (huyện Nam Đàn) cũng chia sẻ câu chuyện từng 2 lần bị rắn cạp nia cắn. 

Theo lời kể của bà Hà, vào khoảng 11h đêm năm 2006, khi đang ngồi xem tivi trên ghế, nghe tiếng động phía dưới chân cứ nghĩ là con mèo. Bà Hà dùng tay vuốt nhẹ thì bị rắn cạp nia cắn rồi cuộn tròn vào cổ tay.

{keywords}
Giáp ranh giữa đồi núi và ruộng lúa vào mùa mưa có nhiều loại rắn đi kiếm ăn. Ảnh: Quốc Huy

“Một ngày nằm tại viện Ba Lan nhưng tôi luôn ở trạng thái buồn ngủ. Tôi quyết định rời viện lên nhà ông Thành nhờ giúp đỡ. Ông Thành bảo con trai đi lấy lá vò lên cho tôi uống, lấy bã đắp lên vết cắn ở tay” - bà Hà nhớ lại.

Ông Thành nói với bà Hà, rắn đen trắng hay còn gọi là rắn cạp nia, người bị cắn không có biểu hiện đau đớn nhưng luôn ở trong trạng thái ru ngủ, mắt khó mở.

{keywords}
Một con rắn cạp nia bị đánh chết

Lần thứ hai vào năm 2013, bà Hà đang đi bộ thì bị rắn cạp nia nhỏ bằng ngón tay út cắn vào chân. Sau đó, chồng bà tiếp tục đưa lên nhà ông Thành. Lúc này ông Thành đã mất nên vợ chồng con trai ông là anh Kiên và chị Hoài chữa trị cho bà.

Trao đổi với PV, anh Lê Văn Kiên (SN 1978, con trai ông Lê Sinh Thành) cho biết, 2 cô giáo kể trên bị rắn cắn là những người được gia đình anh dùng thuốc lá cứu chữa.

Ngày trước, ông Thành làm Trưởng Ban tuyên huấn ở huyện Tương Dương (Nghệ An), có người bày cách dùng các loại lá thuốc nam để chữa trị rắn cắn. Đến năm 1986, ông Thành về quê và bắt đầu chữa trị rắn cắn giúp nhiều người thoát nạn.

Chủ tịch UBND xã Hùng Tiến (huyện Nam Đàn) Bùi Minh Thông cho biết, ông Lê Sinh Thành là người đi bộ đội về hưu, học được bài thuốc chữa trị rắn độc cắn.

"Chuyện ông Thành chữa rắn độc cắn giúp người là hoàn toàn chính xác. Giờ ông Thành đã qua đời, truyền lại nghề cho vợ chồng con trai. Thuốc trị rắn cắn chỉ là những lá cây, cỏ ở xung quanh vườn" - ông Thông chia sẻ.

Hai nạn nhân bị rắn độc tấn công, 1 người tử vong ở Nghệ An

Hai nạn nhân bị rắn độc tấn công, 1 người tử vong ở Nghệ An

Chỉ trong 1 tuần qua, 2 nạn nhân ở huyện Nghĩa Đàn và TP Vinh (tỉnh Nghệ An) bị rắn cạp nia tấn công khiến một người tử vong.

Quốc Huy