Những ngày qua, nhiều người dân huyện Tân Kỳ (Nghệ An) rất lo lắng khi biết một người đang cách ly dịch Covid-19 tại nhà vẫn tham gia giải bóng chuyền.

Cụ thể, ngày 29/2, chị T.H.T. (SN 2000, trú xã Nghĩa Hoàn, huyện Tân Kỳ) là du học sinh từ Hàn Quốc trở về quê. Do không ở tâm dịch Covid-19 tại Hàn Quốc nên ngày 3/2 chị T. được chỉ định cách ly tại nhà riêng 14 ngày.

Tuy nhiên, ngày 7/3, nhiều người tỏ ra hoang mang khi thấy cô gái này tham gia giải bóng chuyền chào mừng ngày quốc tế phụ nữ.

{keywords}
 

Ông Nguyễn Đình Hưng quyền Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hoàn cho rằng, để xảy ra sự việc đáng tiếc trên là do chị T. chưa nhận thức được tầm quan trọng của việc cách ly.

Ngoài ra, ông Hưng khẳng định giải bóng chuyền mà chị T. tham gia là giải đấu tự phát, không do xã hay huyện tổ chức.

Ông Thái Hải Đăng - Giám đốc trung tâm Y tế huyện Tân Kỳ cho biết, sau khi biết chị T. tham gia đánh bóng chuyền, đơn vị cùng chính quyền địa phương đến nhà nhắc nhở, yêu cầu người này nghiêm túc thực hiện cách ly đủ 14 ngày.

“Hiện chị T. đã cách ly được 9 ngày, sức khỏe ổn định, không có biểu hiện gì bất thường”, ông Đăng thông tin.

Bí thư Quảng Trị yêu cầu xử lý nghiêm vụ 'đánh tráo' người cách ly

Bí thư Quảng Trị yêu cầu xử lý nghiêm vụ 'đánh tráo' người cách ly

 Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Hùng cho hay, tỉnh đã chỉ đạo cơ quan chức năng xác minh thông tin "đánh tráo" người cách ly và sẽ xử lý nghiêm hành vì trốn dịch, giấu dịch.

Phạm Tâm