XEM CLIP:

Tại TP Vinh, giông lốc kéo dài hơn 20 phút khiến nhiều cột đèn Led trang trí trên đại lộ Lê nin bị gãy đổ, thậm chí nằm chắn ngang đường gây nguy hiểm cho xe cộ.

{keywords}
 Hơn 10 cột đèn Led trang trí bị gãy đổ trên đại lộ Lê nin đoạn từ sân bay Vinh đến nút giao đường Phạm Đình Toái
{keywords}
 

Đội CSGT - Trật tự, Công an TP Vinh phải bố trí lực lượng cảnh báo người dân, điều tiết giao thông tại khu vực cột đèn gãy. 

Phó chủ tịch UBND huyện Thanh Chương Lê Đình Thanh cho biết, giông lốc kéo dài 15 phút tại các xã Thanh Liên, Phong Thịnh, Thanh Hòa… khiến nhiều nhà cửa bị hư hỏng, sập, cột điện đổ.

{keywords}
Tuyến đường bị mất điện chiếu sáng, cột đèn trang trí ngã chắn ra đường gây nguy hiểm
{keywords}
 Lực lượng chức năng điều tiết giao thông, đưa các cột đèn ra ngoài
{keywords}
Đèn trang trí có khung bằng thép, bên ngoài bọc tấm composite

Tại xã Thanh Đồng (huyện Thanh Chương) sét đánh trúng chị Trần Thị H. (SN 1976) khiến chị tử vong trên đồng.

Theo người dân, khi trời sắp đổ mưa giông chị Hà chạy ra đồng lúa để đưa rơm khô về. Khi chị đang ở trên đồng thì sét đánh tử vong tại chỗ.

{keywords}
Cây đổ đè lên một ngôi nhà tại huyện Thanh Chương
{keywords}
Ngôi nhà tại huyện Thanh Chương bị tốc mái
{keywords}
Mái ngói bị gió cuốn rơi xuống nền nhà

Cũng trong chiều nay, ông Ngô Trí H. (SN 1950, trú xã Tây Thành, huyện Yên Thành) bị sét đánh tử vong khi đang thu hoạch lạc ngoài đồng.

Còn tại huyện Quỳ Châu, giông lốc làm 22 nhà và trường THCS ở xã Châu Bình bị tốc mái, hư hỏng; khoảng 252ha keo, 11ha lúa và hoa màu ở xã Châu Bình và Châu Hạnh bị gãy đổ. Ước tính thiệt hại trên 2,8 tỷ đồng.

Thiên tai cực đoan, Tổng bí thư, Chủ tịch nước gửi thư động viên nhân dân

Thiên tai cực đoan, Tổng bí thư, Chủ tịch nước gửi thư động viên nhân dân

Nhân kỷ niệm 74 năm ngày Truyền thống phòng, chống thiên tai (22/5/1946 - 22/5/2020), Tổng bí thư, Chủ tịch nước đã có thư gửi đồng bào, chiến sỹ cả nước.

Quốc Huy – Phạm Tâm