Nhiều tuyến phố như Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Khang... có nhiều cây hoa sữa nở rộ khiến người ngỡ ngàng.

Một người dân sống trên phố Nguyễn Khang cho hay, chưa năm nào hoa sữa nở sớm như năm nay. So với mùa chính, thời gian này hoa tỏa mùi thơm dịu nhẹ hơn.

Theo ý kiến của chuyên gia, hoa nở trái mùa là do thời tiết thất thường.

GS Nguyễn Lân Hùng (chuyên gia sinh học - nông nghiệp) lý giải : “Do thời tiết năm nay thất thường nên hoa sữa nở trái mùa, các cây nở hoa không đồng đều”.

Theo ông Nguyễn Xuân Hưng, nguyên phó tổng giám đốc công ty Công viên cây xanh Hà Nội: “Sinh trưởng của các loại cây phụ thuộc vào thời tiết. Mùa đông 2018-2019 và mùa xuân năm nay trời ấm, kích thích hoa sữa nở sớm hơn bình thường”. 

Theo thông tin từ công ty Công viên cây xanh Hà Nội, khoảng 10 năm trở lại đây, Hà Nội không còn trồng mới cây sữa trên đường phố và dần thay thế các cây sữa bị đổ, gãy, sâu mục bằng loại khác. 

Từ xưa đến nay, hương hoa sữa luôn gắn với mùa thu Hà Nội, là nét đẹp được nhiều người xa quê thương nhớ. Tuy nhiên, nhiều năm trở lại đây, việc trồng quá nhiều hoa sữa làm nhiều người khổ sở khi mùi hương nồng nặc gây nhức đầu, khó thở mỗi mùa hoa nở rộ.

{keywords}
Hoa sữa là cây thân gỗ, có chiều cao từ 10-20m, đường kính từ 0,5-1m khi trưởng thành

 

{keywords}
Thường mùa hoa sữa bắt đầu từ cuối tháng 9, đầu tháng 10 và kéo dài đến khoảng đầu tháng 12 dương lịch 

 

{keywords}
Săn ảnh đẹp về hoa sữa trái mùa

 

{keywords}

So với mùa chính, thời gian này hoa tỏa mùi thơm dịu nhẹ hơn

 

{keywords}
Hoa sữa nở rộ khoe sắc cùng bằng lăng, điều hiếm thấy ở Hà Nội

 

{keywords}
Mùa đông 2018 và mùa xuân năm nay trời ấm, kích thích hoa sữa nở sớm hơn bình thường

 

{keywords}
Hoa sữa và hoa bằng lăng cùng khoe sắc trong thời tiết nắng nóng hơn 40 độ C ở Hà Nội

 

{keywords}
Hàng phượng nở đỏ rực trên phố Nguyễn Khang cùng hoa sữa

 

{keywords}
Chuyên gia cho rằng, hoa nở trái mùa là do thời tiết thất thường

 

Hà Nội gần 60 độ nóng như đổ lửa, phố đi bộ vắng hơn ngày Tết

Hà Nội gần 60 độ nóng như đổ lửa, phố đi bộ vắng hơn ngày Tết

Vốn rất nhộn nhịp vào những ngày cuối tuần nhưng hôm nay phố đi bộ Hồ Gươm (Hà Nội) vắng khách do ngoài trời quá nóng với nền nhiệt gần 60 độ C.

 Phạm Hải