Khoảng 13h chiều 15/6, chị Dương Thị Yến (SN 1981) trú thôn Minh Châu, xã Kỳ Hợp cùng chồng là anh Lê Văn Trực và cậu con trai Lê Văn Đô (SN 2007) đến khu vực Cầu Rào, thuộc thôn Minh Châu để mò cua bắt ốc.

{keywords}
Bàn thờ hai mẹ con lập vội trong căn nhà tuềnh toàng

Trong khi hai mẹ con chị Yến đang đi mò cua dưới Cầu Rào thì anh Trực đi hái rau để về nấu bữa tối.

Đến khoảng 14h30, anh Trực quay lại khu vực Cầu Rào thì không thấy vợ con đâu cả, chỉ thấy dép và nón nổi trên sông.

Anh Trực hoảng loạn kêu người dân đến cứu vợ con nhưng bất thành.

Thi thể chị Yến và cháu Đô được tìm thấy sau đó, tử vong do đuối nước.

Chủ tịch UBND xã Kỳ Hợp Đào Mạnh Linh thông tin: "Hoàn cảnh gia đình chị Yến thuộc diện đặc biệt khó khăn. Hai vợ chồng đau ốm, mất sức lao động nên mò cua bắt ốc kiếm sống qua ngày.

Vợ chồng chị Yến có 3 người con, cháu Đô là con trai thứ 2. Sau Đô còn một em mới hơn 1 tuổi còn chưa bỏ bú".

Chính quyền xã Kỳ Hợp đã kêu gọi sự ủng hộ của bà con mua quan tài cho hai mẹ con chị Yến.

Thiện Lương

Đi tắm sông, hai bố con ở Hà Tĩnh chết đuối thương tâm

Đi tắm sông, hai bố con ở Hà Tĩnh chết đuối thương tâm

Chiều nay, ông Nguyễn Đình Mạnh, Phó chủ tịch UBND xã Hà Linh (Hương Khê, Hà Tĩnh) cho biết, có hai bố con đi tắm sông giữa trưa bị chết đuối.