Khảo sát một số chợ hoa tại Đà Nẵng chiều 26 Tết (ngày 7/2), tình hình chung của các tiểu thương như “ngồi trên đống lửa”.

Tại chợ hoa Quảng Trường 2/9, anh Phan Viết Cảnh (trú tại quận Thanh Khê - Đà Nẵng) than vãn: “Ế ẩm quá em ơi, năm ngoái giờ này đã bán hết 50% hàng hóa, năm nay không dám nhập nhiều mà bán chưa đến 20%...”.

Tại chợ hoa này, người bán và người vận chuyển hàng hóa đông hơn cả người mua.

Theo như một số tiểu thương, giá hoa năm nay bán rẻ hơn so với năm trước, nhưng lượng người dân lui tới chợ hoa không nhiều. 

{keywords}
{keywords}
 

 

{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
Người mua lác đác, giảm nhiều so với năm trước

 

{keywords}
 
{keywords}
Các tiểu thương thẫn thờ đợi người mua đến

Giá thuê cây giảm 50% vẫn không có khách đoái hoài

Chợ hoa tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Đà Nẵng chỉ lác đác khách lui tới. 

Anh Nguyễn Văn Thắng (quê Điện Bàn, Quảng Nam) thở dài: “Tôi ra đây từ ngày 21 âm lịch đến nay chưa bán được cây mai nào. Năm trước cây mai 10 triệu bán rất nhanh, nhưng năm nay giảm xuống 8 triệu không ai mua”.

Anh Thắng cũng cho biết, năm ngoái một cây mai có giá 300 triệu đồng nhưng vẫn có người thuê về chơi Tết với khoảng 20 triệu. Năm nay giá thuê còn 10 triệu nhưng vẫn không ai đoái hoài.

{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 

Chợ hoa ế ẩm kéo theo các mặt hàng dịch vụ lao đao. Những người vận chuyển cây cảnh tại các chợ hoa cũng đang khó khăn.

Theo anh Dũng (sống tại quận Cẩm Lệ), người vận chuyển cây cảnh cho biết: “Cả năm dịch không làm ăn gì được, hy vọng được dịp sát Tết để cứu vãn nhưng không ăn thua.

Năm ngoái mỗi ngày vận chuyển có thể đến 2 triệu nhưng năm nay mong được 400 nghìn đồng là mừng lắm rồi.”

Tiểu thương bán hoa Tết bến Bình Đông phập phồng vì Covid-19

Tiểu thương bán hoa Tết bến Bình Đông phập phồng vì Covid-19

Tiểu thương bán hoa tết ở bến Bình Đông (quận 8, TP.HCM) phập phồng lo sợ dịch bệnh Covid-19 làm ảnh hưởng đến sức mua của người dân trong ngày Tết.

Công Sáng