- Một cụ già 90 tuổi chống gậy, nắm tay vợ đến Nhà tang lễ quốc gia. Một doanh nhân bay từ TP.HCM ra Hà Nội. Một bà mẹ bế con nhỏ từ Thái Bình lên tiễn đưa Chủ tịch nước Trần Đại Quang. 

Treo cờ rủ Quốc tang Chủ tịch nước tại quảng trường Ba Đình

Những ngày làm việc cuối cùng của Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Những hình ảnh khó quên về Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Cụ Nguyễn Hữu Lâm (Hà Nội): Gia đình tôi bàng hoàng, đau xót

Có mặt tại Nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông từ 6h sáng nay, cụ Nguyễn Hữu Lâm (SN 1928, Hà Nội, cán bộ hưu trí) cho biết, vợ chồng cụ đi bộ từ nhà đến để tiễn đưa Chủ tịch nước.

Dù không phải họ hàng với Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhưng cụ vẫn đeo khăn tang, băng đen để tưởng niệm như đã mất đi người thân trong gia đình.

“Khi nhận tin Chủ tịch nước từ trần, gia đình tôi bàng hoàng, đau xót”, cụ nói.

{keywords}
Cụ Nguyễn Hữu Lâm. Ảnh: Diệu Bình

Cụ Lâm kể, cụ được gặp Chủ tịch nước 2 lần. Lần đầu tiên, khi ông Trần Đại Quang còn làm Bộ trưởng Công an và lần thứ hai khi ông là Chủ tịch nước.

“Trong đó, một lần tôi được Chủ tịch nước tặng chiếc áo sơ mi trắng. Chiếc áo này tôi chỉ mặc trong những dịp trọng đại. Tôi cất giữ áo cẩn thận tại một vị trí trang trọng ở  nhà”.

Nguyên Bộ trưởng Tài chính Hồ Tế: Chủ tịch nước Trần Đại Quang là người rất hòa đồng...

Có mặt tại Nhà tang lễ, nguyên Bộ trưởng Tài chính Hồ Tế chia sẻ: “Tôi đi từ nhà lúc 5h30, tập trung cùng các nguyên Bộ trưởng. Đoàn có mặt lúc 6h30”.

{keywords}
Nguyên Bộ trưởng Tài chính Hồ Tế. Ảnh: Ngọc Trang

“Kỷ niệm lớn nhất của tôi với Chủ tịch nước là ông tặng chúng tôi (các nguyên Bộ trưởng) mỗi người một cuốn sách. Đó là cuốn 'Không gian mạng - Tương lai và hành động' do ông viết”, ông Hồ Tế xúc động.

Ông chia sẻ: "Chủ tịch nước Trần Đại Quang là người rất hòa đồng, gần gũi với mọi người. Trong công tác, ông là người nghiêm túc, làm việc khoa học. Đặc biệt ông rất nghiêm khắc với chính bản thân”.

Chị Bảo Trâm, doanh nhân (SN 1982, ở quận 7, TP.HCM) đi máy bay ra Hà Nội từ chiều qua. 

Kỷ niệm ấn tượng nhất với chị là lần chị cùng đồng nghiệp được gặp Chủ tịch nước vào dịp đầu năm mới. Chủ tịch nước lì xì cho mỗi người một phong bì nhỏ.

“Món quà giản dị này khiến tôi cảm động và được lưu giữ cẩn thận”, chị Trâm chia sẻ.

Vượt hàng trăm km, xếp hàng từ sớm chờ được vào viếng

Sáng nay, nhiều người dân đến từ các tỉnh lân cận Hà Nội đứng chờ bên ngoài Nhà tang lễ để vào viếng.

{keywords}
Người dân chờ vào viếng Chủ tịch nước. Ảnh: Vũ Lụa

Hoàng Thị Khuê (86 tuổi, quê Thanh Hóa, hiện sống ở Hà Nội) đứng chờ ở cổng Nhà tang lễ từ 6h30 với hy vọng được viếng và nhìn thấy Chủ tịch nước lần cuối.

{keywords}
Bà Hoàng Thị Khuê. Ảnh: Diệu Bình
{keywords}
Bà Lê Thị Thắm (Hoa Lư, Ninh Bình). Ảnh: Vũ Lụa

Lê Thị Thắm (56 tuổi, Hoa Lư, Ninh Bình) lên Hà Nội từ chiều qua. 6h sáng nay, bà đã đứng chờ ở cổng chính Nhà tang lễ.

Chiều nay bà sẽ lại về Ninh Bình, quê hương của Chủ tịch nước, để đưa tiễn ông vào sáng mai.

Ông Đỗ Tín Nhiệm (Đại tá quân đội nghỉ hưu, ở xã Cao Đại, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc - quê hương phu nhân Chủ tịch nước) đi từ 5h sáng.

Ông chia sẻ: “Khi ông Trần Đại Quang còn là Thượng tá Công an, một số cuộc họp của dòng họ dù rất bận nhưng vợ chồng ông đều tham gia. Thời điểm còn là cán bộ cấp cao Bộ Công an, mỗi lần về thăm quê, ông đều gần gũi, bắt tay từng người. Ông còn nói chuyện, ngâm thơ cùng những người cao tuổi".

{keywords}
Ông Đỗ Văn Kiệm. Ảnh: Ngọc Trang

Ông Đỗ Văn Kiệm (82 tuổi - Vĩnh Phúc) chia sẻ: Đoàn gia đình tôi khoảng 300 người, đi xuống đây từ hôm qua. Sáng nay chúng tôi có mặt ở Nhà tang lễ từ rất sớm để đưa tiễn Chủ tịch nước.

"Mỗi lần về quê, tôi và Chủ tịch thường ngồi hàn huyên, tâm sự. Ông rất quan tâm đến chuyện học tập của các con cháu trong họ. Ông luôn khuyến khích thế hệ trẻ phấn đấu", ông kể.

 

{keywords}
GS.TS Lê Đức Thắng Phó chủ tịch Hội Cơ học đất và địa kỹ thuật công trình Việt Nam đến viếng Chủ tịch nước

 

{keywords}
Cụ Trần Tiếp Thủy (82 tuổi - Bắc Giang) bật khóc sau khi vào viếng Chủ tịch nước. Cụ nói: "Tôi và chồng là thanh niên xung phong và bộ đội ở chiến trường Đông Hà (Quảng Trị) năm 1972. Hai vợ chồng bị nhiễm chất độc da cam. Hôm nay tôi nhờ người trông cậu con trai sinh năm 1981 bị khuyết tật để viếng Chủ tịch nước....". Ảnh: Diệu Bình
{keywords}
Đoàn học sinh xuất sắc của trường tiểu học Lương Yên cùng cô tổng phụ trách Phạm Thị Hải Yến (SN 1984) đến viếng Chủ tịch Trần Đại Quang. Ảnh: Diệu Bình
{keywords}
Hai mẹ con đến từ Đông Hưng, Thái Bình chờ để được vào viếng Chủ tịch nước. Ảnh: Vũ Lụa
{keywords}
Các phật tử chờ vào viếng Chủ tịch nước. Ảnh: Diệu Bình
Lễ Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Lễ Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Lễ Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang được cử hành trọng thể từ 7h sáng nay tại Hà Nội, Ninh Bình và TP.HCM.

 

Hình ảnh bùi ngùi trong tang lễ Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Hình ảnh bùi ngùi trong tang lễ Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Lễ Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang được cử hành trọng thể từ 7h sáng nay đọng lại nhiều hình ảnh bùi ngùi xúc động.

Lời lay động tiễn đưa Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Lời lay động tiễn đưa Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước lưu lại sổ tang những lời thương tiếc, xúc động tiễn đưa Chủ tịch nước Trần Đại Quang. 

Quyền Chủ tịch nước: Thương nhớ Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Quyền Chủ tịch nước: Thương nhớ Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Mấy ngày qua cơ quan luôn trong không khí buồn rười rượi, vì sẽ vĩnh viễn thiếu vắng Anh và không thể tin Anh ra đi mãi mãi và ra đi thực sự rồi.

Thời học sinh đáng nhớ của Chủ tịch nước qua ký ức thầy chủ nhiệm

Thời học sinh đáng nhớ của Chủ tịch nước qua ký ức thầy chủ nhiệm

"Tôi rất quý anh ấy vì anh ấy học giỏi, vừa học giỏi vừa ngoan. Khi nghe Chủ tịch mất, tôi ngỡ ngàng, luyến tiếc", thầy giáo Toàn tâm sự.

Ngọc Trang - Diệu Bình - Vũ Lụa