- Sau khi người bố già nua ngã xuống đất, Thế đã lấy dao giấu sẵn trong lưng quần đâm nhiều nhát vào người bố khiến nạn nhân bị 4 vết thương ở cổ, hạ sườn, cánh tay trái, đùi trái.

Ngày 22/9, TAND tỉnh Quảng Bình đã mở phiên sở thẩm xét xử bị cáo Võ Văn Thế (SN 1982), trú tại Tổ dân phố Bắc Hồng, phường Phú Hải, TP Đồng Hới (Quảng Bình) về tội “Giết người”.

Đâm bố đẻ bằng nhiều nhát dao

Theo bản cáo trạng của VKS, khoảng 20h30 ngày 21/5, Võ Văn Thế ngồi uống bia cùng hai người bạn là Quảng và Khuyến tại nhà được một lúc thì ông Võ Duy Thịnh (SN 1955 - bố đẻ Thế) và bà Nguyễn Thị Mơ (mẹ kế) vừa đi đám tang người họ hàng về.

{keywords}
Bị cáo và bị hại là hai bố con

Thấy con trai ngồi uống bia nên ông Thịnh đã bảo nghỉ để mai còn có việc phải làm, Thế hỏi lại bố: “Ngày mai con có đi không?”, ông Thịnh trả lời: “Đi hay không tùy mi”.

Thế nghĩ bố nặng lời với mình nên hai cha con đã to tiếng với nhau. Lời qua tiếng lại một lúc thì ông Thịnh dọa đuổi Thế ra khỏi nhà rồi lấy xe đạp chạy đi báo Công an phường vì Thế đòi phá nhà.

Trong khi ông Thịnh đi, Thế đã vào bếp lấy hai con dao rồi giấu vào lưng quần. Khi đi đến cổng, Thế lại tiếp tục rút một que củi trên giàn mướp rồi đứng chờ bố về.

Khoảng 15 phút sau, thấy ông Thịnh đi xe đạp về, Thế đã dùng que củi đánh bố nhưng ông Thịnh lấy tay đỡ được. Sau đó, ông Thịnh lao vào ôm Thế. Lập tức, nghịch tử quay qua vật bố xuống đất rồi dùng dao giấu sẵn trong lưng quần đâm nhiều nhát vào người bố.

Chỉ đến khi mọi người đến can ngăn thì y mới dừng lại. Những cú đâm của Thế khiến ông Thịnh bị 4 vết thương ở cổ, hạ sườn, cánh tay trái và đùi trái kích thước đều 02cm phải nhập viện cấp cứu tại bênh viện Hữu Nghị Việt Nam Cu Ba – Đồng Hới.

Cha già run rẩy xin giảm tội cho con

Tại phiên tòa sơ thẩm sáng nay, nhiều người người thân của bị cáo và cũng là người thân của bị hại đã tham dự.

Nhiều người mắt đỏ hoe vì thương hoàn cảnh của Thế, chỉ vì một phút nóng giận mà mất khôn giờ phải mang tội giết bố đẻ của mình.

Thế là con thứ 2 trong một gia đình có 3 anh chị em. Mẹ mất từ khi Thế mới học lớp 3, sau đó Thế bỏ học. Được sự động viên của gia đình, năm sau đó Thế đi học trở lại nhưng chỉ học đến lớp 5 thì bỏ. Từ nhỏ đến lúc trưởng thành, Thế ở một căn nhà nhỏ ngay cạnh nhà bố ruột và chăm chỉ làm ăn nuôi thân, cuộc sống cũng khá khó khăn nên đã 33 tuổi nhưng Thế vẫn chưa lập gia đình.

Trong phiên tòa sáng nay, khi chủ toạ hỏi lấy dao để làm gì, bị cáo nói chỉ để dọa bố và thời gian nằm trong trại tạm giam chờ ngày xét xử đã cảm thấy rất ân hận.

Đến phần xét hỏi bị hại, người bố già nua, chân đi bước thấp bước cao đứng vào bàn đương sự, hai bàn tay run rẩy xoa đi xoa lại phía dưới gầm bàn.

Ông đã thừa nhận mình có nặng lời với con trai nên mới xảy ra sự việc đáng tiếc đó.

Ông cũng đã nói dõng dạc trước tòa, vì mình lao vào nên mới trúng mấy nhát dao của con trai, chứ Thế không chủ động đâm ông như lời khai trước đó.

Ông cũng đã khẩn thiết mong HĐXX giảm án cho con trai vì sau khi Thế bị bắt, chị gái Thế là Võ Thị Yến cũng đã vay mượn 10 triệu đồng để bồi thường cho bố.

HĐXX xét thấy, hành động dùng dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào nạn nhân là hành vi đặc biệt nghiêm trọng của bị cáo, ảnh hưởng đến tính mạng người khác, thể hiện sự coi thường pháp luật và gây bất bình trong nhân dân.

Nhưng bị cáo đã phạm tội trong lúc nóng giận, biết ăn năn hối cải, chưa từng có tiền án tiền sự và bị hại cũng làm đơn bãi nại, không giám định thương tật và không đòi hỏi gì thêm nên TAND tỉnh Quảng Bình đã tuyên phạt Võ Văn Thế 7 năm tù giam về tội “Giết người”.

Lúc bị cáo được dẫn giải ra xe chở phạm, người bố thở dài, bước thấp bước cao đi theo. Những người thân khóc òa lên, cố rướn người qua kính xe để nhìn bị cáo rõ hơn.

7 năm trong tù sẽ là khoảng thời gian để bị cáo ăn năn, hối cải về những hành động của mình.

Hải Sâm