Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn Nguyễn Thanh Hoàng cho biết, do thời tiết lạnh, những ngày qua ở huyện đã xuất hiện băng giá. 

Vào nửa đêm và sáng sớm, các xã Mường Lống, Mỹ Lý và Na Ngoi băng giá dày phủ lên cây cối và hoa màu. Nhiệt độ dao động từ 0-5 độ C, khi có ánh nắng, băng mới tan dần. 

{keywords}
Băng giá xuất hiện ở nhiều nơi tại Nghệ An

Tình trạng băng giá tuy chưa gây thiệt hại về kinh tế nhưng ảnh hưởng đến cuộc sống và sinh hoạt.

{keywords}
 
{keywords}
Băng xuất hiện ở vùng biên Nghệ An. Ảnh: Vân Anh Phạm 

“Nếu băng giá vẫn tiếp tục kéo dài sẽ ảnh hưởng đến hoa màu và gia súc, gia cầm của người dân. Huyện đang yêu cầu các địa phương thống kê nếu có thiệt hại và lên phương án giúp đỡ người dân tránh để gia súc, gia cầm chết rét”, ông Hoàng nói.

Theo đồn trưởng đồn biên phòng Mỹ Lý, trung tá Nguyễn Sỹ Đức, liên tục hơn 1 tuần qua tại khu vực chốt liên ngành Nhọt Lợt (xã Mỹ Lý) có băng giá ở cột mốc 390. 

Ông Phan Văn Thiết, phụ trách Phòng GD-ĐT huyện Kỳ Sơn cho biết: "Trước hiện tượng băng giá, chúng tôi chỉ đạo hiệu trưởng các trường nắm diễn biến thời tiết để tránh rét cho học sinh.

Giáo viên chủ nhiệm điện thoại trực tiếp tới từng phụ huynh, nhắc nhở con em mình mặc ấm khi đến trường".

{keywords}
Băng giá phủ trắng cây cối ở xã Mỹ Lý
{keywords}
Băng bám trên hoa màu, cây trồng của người dân
{keywords}
Hiện tượng băng giá kéo dài sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân
{keywords}
 
{keywords}
Băng phủ kín trên cây cối mấy ngày qua tại huyện biên giới Kỳ Sơn
Kỳ thú mùng 2 Tết: Fansipan băng giá trong khi cả miền Bắc nắng chang chang

Kỳ thú mùng 2 Tết: Fansipan băng giá trong khi cả miền Bắc nắng chang chang

Mùng 2 Tết, trong khi miền Bắc nắng và khá nóng thì trên đỉnh Fansipan lại xuất hiện băng giá kỳ ảo.

Quốc Huy - Phạm Tâm