- Bệnh nhân bị vợ cắt lìa “của quý” xuất phát từ việc ghen tuông trong đời sống.

Bệnh nhân V.Đ. (SN 1969, trú tại Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ) bị vợ cắt lìa “của quý” mà VietNamNet thông tin đang dần hồi phục và có thể xuất viện trong những ngày tới.

Gặp anh Đ. đang nằm điều trị tại khoa Ngoại niệu, Bệnh viện ĐK Trung ương Cần Thơ, sau 4 ngày bị vợ cắt lìa mất “của quý”, anh này tỏ ra rụt rè và không muốn nói nhiều trước vụ việc.

{keywords}
Bệnh nhân V.Đ. đang nằm điều trị tại bệnh viện sau khi bị vợ cắt lìa “của quý”. Ảnh: Ba Huy

Vụ việc khá tế nhị, nên anh Đ. cũng rất kiệm lời. Theo anh, vào khoảng 3 giờ sáng ngày 3/1, khi cả hai vợ chồng đang nằm ngủ thì vợ anh đã lấy dao cắt lìa “của quý” của chồng.

Sau đó, anh Đ. gọi điện cho một người em đến chở tới bệnh viện cấp cứu.

Khi đến viện, người này thông tin ban đầu với bác sỹ là anh Đ. bị vợ cắt lìa “của quý” bằng kéo.

Phẫu thuật xong, bác sỹ gọi người nhà lại thì một người vợ anh Đ. ‘tự thú’ là đã cắt bằng dao chứ không phải bằng kéo.

Chị này cho hay, trước khi thực hiện hành vi, đã từng cảnh báo chồng: “Anh mà cứ lằng nhằng nữa là em cắt đi đó”.

“Cứ nghĩ là vợ nó nói đùa, ai ngờ làm thật” – anh Đ. ngậm ngùi nhớ lại.

Tuy nhiên, sau khi cắt lìa “của quý” của chồng, vợ anh Đ. tỏ ra rất hối hận, khóc lóc van xin chồng tha thứ.

Cũng theo nạn nhân, do vợ ghen tuông với đối tác trong làm ăn và đã nhiều lần dọa… cắt.

Hối hận trước hành động của mình, vợ anh Đ. mấy ngày qua luôn túc trực bên giường bệnh, chăm sóc và lo lắng cho chồng…

Trai tân chém đứt cổ người tình đã có chồng

Ngày 7/1, Thượng tá Đỗ Minh Tân, Phó trưởng Công an TX Sông Cầu cho biết, đã giao đối tượng giết người cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh để xử lý trước pháp luật.

Trước đó, lúc 19h ngày 5/1, Nguyễn Xuân Thân (SN 1973, trú ở thôn Chánh Lộc, xã Xuân Lộc, TX Sông Cầu) dùng rựa chém vào cổ chị Hồ Thị Phụng (41 tuổi, ngụ cùng địa phương) làm đầu nạn nhân lìa khỏi cổ.

Theo người dân địa phương, chồng bà Phụng bị tai biến nằm một chỗ nhiều năm nay.

Khi chồng bị bệnh, bà Phụng có quan hệ tình cảm với Nguyễn Xuân Thân là người chưa có vợ.

Gần đây, bà Phụng lại quan hệ tình cảm với một người đàn ông khác khiến Thân ghen tuông.

Tối 5/1, trong lúc ông Thân đang chơi ở nhà bà Phụng, bà này nói chuyện điện thoại với người đàn ông mới làm ông Thân nổi máu ghen, bực tức.

Sau đó, ông Thân chở bà Phụng đi chơi, 2 người cãi vã rồi ra tay sát hại. Lực lượng công an địa phương cùng người dân địa phương vây bắt Thân tại chỗ.

Mạnh Hoài Nam

Ba Huy