{keywords}
Hàng trăm ô tô, xe khách chờ ngoài đầu cổng trung tâm Giáo dục quốc phòng để đón con em về nhà khi hết thời hạn cách ly
{keywords}
Ô tô xếp hàng dài chờ đón người thân trong khu cách ly
{keywords}
Người thân ngồi ngoài cổng chờ đón con em mình

{keywords}

Hàng trăm người cách ly chuẩn bị đồ dùng, hành lý để lực lượng làm nhiệm vụ trong khu vực cách ly vận chuyển ra xe cho bố mẹ, hoặc xe khách vận chuyển về nhà

 

{keywords}

 Bác sĩ Lê Văn Phương, Ban điều hành y tế khu cách ly, kí túc xá ĐHQG TP.HCM cho biết, đây là đợt cho người cách ly về nhà đầu tiên tại đây. Tất cả 937 người đều có sức khỏe ổn định, các kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19

{keywords}

Các thủ tục, giấy tờ chuẩn bị cho họ về nhà được tiến hành vào ngày 1/4. Nói về lý do những người này phải cách ly hơn 14 ngày, BS Phương cho biết, do có kết quả xét nghiệm còn sai sót nên phải chậm hơn. Cả khu kí túc xá tiếp nhận 6.517 người đến từ các nước có dịch đến cách ly. Tất cả được phân bố ở hơn 22 toà nhà của khu kí túc xá
{keywords}
BS Phương cũng nói thêm, việc vận chuyển đưa người cách ly về nhà, ai ở gần thì ba mẹ, người thân đến đón; ở xa thì được khu cách ly hợp đồng xe hoặc đặt vé máy bay. Hiện vé máy bay khó đặt, nên một số người xin ở lại thêm một tuần nữa
{keywords}
Người hoàn thành thời gian cách ly xếp hàng chờ làm thủ tục rời khỏi khu ký túc xá trung tâm Giáo dục quốc phòng ĐHQG TP.HCM sáng nay 4/4
{keywords}
Đồ đạc, hành lý được đóng gói gọn gàng 
{keywords}
Đa phần những người cách ly tại đây là du học sinh từ các nước trở về. Họ được cán bộ chiến sĩ, y bác sĩ theo dõi, chăm sóc trong suốt quá trình cách ly
{keywords}
Người dân an tâm khi biết sức khoẻ mình được đảm bảo, không bị nhiễm Covid-19 
{keywords}
Những cô gái trẻ kéo va li rời khu cách ly

 

{keywords}
Cán bộ khu cách ly làm thủ tục để người dân rời khỏi khu cách ly
{keywords}
Một số người ngồi chờ bớt người mới tiến hành làm thủ tục

 

{keywords}
Nụ cười của cô gái sắp rời khỏi khu cách ly

 

{keywords}
Các chiến sĩ phụ người dân mang hành lý lên xe
{keywords}
Các xe được đánh số thứ tự, những người cùng vùng miền sẽ được xe chở đi tập trung ở một điểm
{keywords}
Nhiều người có ô tô riêng được phép chạy vào Trung tâm quốc phòng để đón người thân
{keywords}
 
{keywords}
Các chiến sĩ đội nắng hỗ trợ người dân rời khỏi khu cách ly
{keywords}
Nguyễn Trần Gia Bảo du học sinh Hà Lan vỡ òa niềm vui, ôm bạn mình trước khi rời khỏi khu cách ly

 

{keywords}
Nhiều người tỏ ra thoải mái, vui vẻ khi sắp rời khỏi khu cách ly
{keywords}
Người dân vẫy tay chào tạm biệt rời khỏi khu cách ly
{keywords}
Chụp ảnh lưu lại khoảnh khắc tạm biệt
{keywords}
Một cô gái vẫy tay chào tạm biệt khi rời khỏi khu cách ly
{keywords}
Hàng trăm ô tô của bố mẹ đến đón con về nhà xếp hàng dài ở các tuyến đường khu quân đội của khu vực ký túc xá Trung tâm Giáo dục quốc phòng thuộc ĐH Quốc gia TP.HCM

 

Nhận lệnh trong đêm, bác sĩ trẻ kể phút 'ngợp' ngày đầu ở khu cách ly

Nhận lệnh trong đêm, bác sĩ trẻ kể phút 'ngợp' ngày đầu ở khu cách ly

Mấy ngày đầu, vị bác sĩ trẻ thấy ngợp, vì có một mình phụ trách y tế, những người cách ly thì không hợp tác, thế nhưng câu chuyện về tình người khiến anh dần thay đổi suy nghĩ. 

Tùng Tin - Tú Anh