Hôm nay (4/2), người dân phóng sinh cá chép theo phong tục ngày Tết ông Công, ông Táo 23 tháng chạp.

{keywords}
Hồ Tây (Hà Nội) luôn được người dân Thủ đô chọn làm điểm phóng sinh.
{keywords}
Đoạn bậc thang xuống hồ trên phố Trích Sài (Tây Hồ) khá đông người dân đến phóng sinh.
{keywords}
Phường Bưởi cử người túc trực nhắc nhở người dân chỉ thả cá không vứt rác, nilon xuống hồ.
{keywords}
Hầu hết các điểm phóng sinh đều có biển cảnh báo, nhắc nhở và dụng cụ chứa rác, nilon.
{keywords}
Ngay nơi phóng sinh có thuyền giăng lưới đánh cá.
{keywords}
{keywords}
Người đánh bắt cá cho rằng, họ không nhằm vào cá phóng sinh...

 

{keywords}
...nhưng mỗi mẻ lưới đều lẫn nhiều cá chép đỏ.
{keywords}
 
{keywords}
Bà lão lưỡng lự hồi lâu
{keywords}
Một người dân tung cá ra xa vì sợ gần bờ nhiều rác thải, cá không sống được.
{keywords}
Mỗi khi cậu con trai thả một con cá đều được người mẹ chụp ảnh làm kỷ niệm.
{keywords}
Nhiều gia đình cùng nhau đi thả cá.
{keywords}
Cụ bà chụp ảnh lưu niệm cho cụ ông trước khi phóng sinh cá bên Hồ Tây, đoạn qua đường Thanh Niên.

Lê Anh Dũng