Ngay sau khi sát hại đồng nghiệp tại nhà xưởng công ty, Bảo kéo xác vào nhà vệ sinh, dùng dầu hôi để phi tang thi thể rồi bỏ trốn.

Đại tá Nguyễn Văn Quý, trưởng công an huyện Bình Chánh, TP.HCM xác nhận, đang di lý nghi can Vắn Cống Bảo (SN 1992, quê Đồng Nai, tạm trú huyện Bình Chánh) từ Hà Nội về TP.HCM để phục vụ điều tra vụ giết người, đốt xác...xảy ra ở địa phương này 2 ngày trước đây.

{keywords}
Ảnh minh họa

Bước đầu Bảo thừa nhận đã sát hại người bạn đồng nghiệp rồi đốt thi thể phi tang, sau đó bỏ trốn. Mới đây Bảo ra đầu thú tại công an TP.Hà Nội, khai báo toàn bộ hành vi phạm tội.

Theo điều tra ban đầu, chị Lưu Thị Mỹ H (SN 1994, ngụ Q.11) là chủ nhà xưởng sản xuất bao bì nhựa T.V.P (ấp 1A, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh) có thuê Bảo và anh Trương Bá L (SN 1990, quê Trà Vinh) làm công nhân và ở lại ngay tại nhà xưởng.

7h30 sáng 19/6 chị H có đến xưởng kiểm tra thì thấy Bảo và anh L cự cãi nhau khá căng thẳng.

Được biết nguyên nhân là do Bảo lấy ĐTDĐ của anh L sử dụng nhưng không hỏi ý kiến anh này. Khi bà H can thiệp, Bảo và anh L tiếp tục làm việc.

11h30 trưa cùng ngày, mẹ chồng bà H, là bà Lê Thị T có đến xưởng gọi Bảo và anh L đi ăn cơm trưa. Do không thấy ai trả lời, bà T bước vào nhà xưởng tìm thì hoảng hốt khi thấy vết máu kéo dài từ cửa xưởng đến tận nhà vệ sinh và thấy khói bốc ra nghi ngút…

Bà T đã gọi cho anh Nguyễn Văn H (là công nhân của xưởng bên cạnh) chạy đến can thiệp. Khi vào đến nhà vệ sinh, anh H phát hiện có một thi thể người đang bốc cháy ngùn ngụt. Anh H dội nước dập tắt lửa, cùng bà T trình báo cơ quan công an.

Công an huyện Bình Chánh và các phòng nghiệp vụ công an TP.HCM đã phong tỏa, tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi. Bước đầu công an xác định, thi thể bị thiêu cháy là anh L. Ngoài ra, tại vị trí cửa phòng vệ sinh, công an tìm thấy vật chứng gồm: một ống tuýp sắt có dính máu, 1 thùng nhựa rỗng (loại thùng 10 lít) có mùi dầu hôi...

Đáng nói từ khi phát hiện thi thể anh L bốc cháy, Bảo đã biến mất và không ai liên lạc được. Công an xác định Bảo là kẻ tình nghi số một nên tiến hành truy bắt.

Mới đây bất ngờ Bảo ra đầu thú tại công an Hà Nội. Bảo khai do mâu thuẫn, cự cãi dẫn đến xô xát với bạn đồng nghiệp. Bảo đã dùng tuýp sắt có tại xưởng tấn công, sát hại anh L. Sau đó Bảo di chuyển thi thể anh L vào phòng vệ sinh, dùng dầu hôi đốt, phi tang xác rồi bỏ trốn.

Hiện công an huyện Bình Chánh đang làm thủ tục chuyển giao nghi can cùng tang vật cho công an TP.HCM mở rộng điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Anh Sinh