- Người mẹ trẻ từ huyện Thanh Oai đi bán trứng ngoài Hà Nội kết hợp đưa con đi khám mắt. Người chồng đang thụ án ở trại giam Ba Sao vẫn chưa hay tin vợ con mình đã chết.

Tang lễ chị Đào Thị Soản (SN 1985) và con gái Đào Thị Tú Quỳnh (6 tuổi) - nạn nhân vụ nổ ở khu đô thị Văn Phú, Hà Nội - đã diễn ra sáng nay.

Anh Đào Quang Nghiệp (SN 1978, thôn Châu Mai, xã Liên Châu, anh họ của nạn nhân Đào Thị Soản) cho biết: 17h hôm qua, gia đình nhận được tin dữ. Đến khoảng 22h tối, thi thể hai mẹ con chị Soản được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình.

{keywords}

Không khí tang thương bao trùm lên xóm Châu Mai từ tối qua đến nay. Trên khu đất công dẫn ra nghĩa trang làng, người nhà, bà con cùng xóm đã dựng bạt để lo tang lễ. Theo phong tục địa phương, người chết ngoài đường không được tổ chức lễ tang trong nhà.

Ông Đào Văn Sá (SN 1960, bố đẻ chị Soản) ngồi thẫn thờ trong căn nhà vừa trát vữa. Ông bị gãy chân 2 tháng nay, đang bó bột chưa lành.

“Vì cái chân này nên tôi không ra dự lễ tang của con cháu được” - ông Sá nói.

{keywords}

Chị Soản là con thứ hai trong số 5 người con của ông Sá. Đứa con lớn của chị Soản, cháu Đào Quang Tú, 10 tuổi, đang học lớp 3 trường làng.

Ông Sá kể, vợ chồng chị Soản rất chăm chỉ làm lụng. Con rể của ông, anh Đào Quang Tiến (SN 1983) mua được ô tô để chạy taxi.

Tháng 4/2013, vì bị bạn bè rủ rê, anh tham gia đánh bạc và bị công an huyện Thanh Oai bắt giữ. Anh Tiến sau đó bị kết án 3 năm, thụ lý ở trại Ba Sao (huyện Mỹ Đức, Hà Nội) được 24 tháng.

“Nó vẫn chưa biết tin vợ con bị nạn. Gia đình chúng tôi chỉ có một nguyện vọng, đó là cơ quan chức năng ân xá cho cháu được về lo lễ tang cho vợ con” - ông Sá buồn rầu.

Chồng thụ án, mọi lo toan nuôi 2 đứa con đổ lên vai người vợ trẻ. Chị Soản tần tảo buôn trứng đổ mối ngoài Hà Nội.

Chiều hôm qua, kết hợp đi giao trứng ngoài Hà Đông, chị chở cháu thứ 2 là Quỳnh theo để đi khám mắt.

Khi vụ nổ diễn ra, mẹ con chị đang trên đường về nhà ở xã Liên Châu (huyện Thanh Oai), cách đó khoảng 30km.

{keywords}

“Chị Khoa cùng làng cũng ra Hà Đông, về kể còn chào hai mẹ con nó ở ngã tư đèn đỏ (điểm giao từ Văn Khê ra đường vành đai, gần hiện trường vụ nổ - PV). Chị Khoa vượt đèn đỏ, còn hai mẹ con cháu thì dừng lại chờ” - bà Lê Thị Linh, cùng xóm với nạn nhân kể lại.

Chiều nay, thi thể mẹ con chị Soản sẽ được an táng tại nghĩa trang làng.

Kiên Trung