- Sau gần 5 năm đi hợp tác lao động nước ngoài với giấc mộng đổi đời, gã đàn ông không ngờ khi trở về nước lại thành kẻ trắng tay: vợ đòi ly hôn, vốn liếng bao nhiêu năm đều do vợ giữ. Trong cơn giận dữ, anh ta đã ra tay sát hại chính vợ mình.

Ngày 21/1, TAND Cấp Cao tại TP.HCM đã mở phiên phúc thẩm xét xử vụ án “giết người” do bị cáo Trần Công Nghiệp (SN 1986, Tây Ninh) thực hiện.

{keywords}
Bị cáo Trần Công Nghiệp tại tòa

Theo nội dung vụ án, Nghiệp và chị Ngô Thị Lệ nên nghĩa vợ chồng từ năm 2010, có một con chung. Sau đám cưới, Nghiệp đi Hàn Quốc theo diện hợp tác lao động nên để vợ về lại nhà cha mẹ ruột sống.

Ôm giấc mộng “đổi đời”, Nghiệp làm việc chăm chỉ, thường xuyên bòn góp tiền lương gửi về cho vợ để trả nợ xây nhà, mua xe, mở cửa hàng bán quần áo và trang trải cuộc sống hàng ngày. Căn cứ số liệu được lưu tại ngân hàng, Nghiệp đã gửi cho vợ tổng cộng gần 1 tỷ đồng. Ngoài ra, anh ta cũng khai rằng đã nhiều lần gửi một người bạn làm chung tại đây gửi tiền theo hình thức xách tay về cho vợ.

Ngày 6/4/2015, Nghiệp từ Hàn Quốc bay về Việt Nam, kết thúc thời gian lao động ở nước ngoài. Ngày Nghiệp về, chị Lệ cũng ra sân bay đón chồng. Tưởng chừng cuộc sống sẽ tốt hơn nhưng ngay trên đường từ sân bay về nhà, chị Lệ đã đòi ly hôn dẫn đến hai bên phát sinh mâu thuẫn, Nghiệp bỏ về nhà cha mẹ ruột sống.

Thời gian này, chị Lệ tiếp tục đệ đơn ly hôn ra tòa nhờ giải quyết. Níu kéo vợ nhiều lần nhưng không thành, gã đàn ông nảy sinh ý định giết vợ rồi tự sát.

Khoảng 9h30p ngày 17/4/2015, Nghiệp mang theo một chai nước đã pha thuốc sâu và một con dao Thái Lan đến cửa hàng quần áo của chị Lệ để nói chuyện. Tại đây, khi níu kéo vợ bất thành, Nghiệp đã dùng dao đâm chị Lệ nhiều nhát dẫn đến tử vong. Gây án xong, Nghiệp uống thuốc sâu tự tử.

Được đưa đi cấp cứu kịp thời nên Nghiệp thoát chết. Một tuần sau, anh ta bị bắt.

Với hành vi trên, tháng 9/2015, TAND tỉnh Tây Ninh đã tuyên phạt Nghiệp mức án 16 năm tù về tội “giết người”, buộc bị cáo phải bồi thường cho phía gia đình nạn nhân 49 triệu đồng. Sau phiên tòa, Nghiệp kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Đại diện hợp pháp của nạn nhân kháng cáo đề nghị tăng hình phạt, tăng mức bồi thường.

Tại phiên phúc thẩm, Nghiệp tỏ ra ăn năn hối hận, xin tòa xem xét. Anh ta thừa nhận bản thân không muốn ly hôn, tức giận vì sau nhiều năm lao động ở nước ngoài về vợ lại đòi chia tay, vốn liếng làm ăn không có nên đã ra tay sát hại vợ. Sau khi nghị án, HĐXX đã bác đơn kháng cáo của cả bị cáo và đại diện hợp pháp của bị hại, giữ nguyên bản án 16 năm tù.

Mai Phượng