{keywords}
Trường Quân sự Quân khu 7 hiện có 843 người ở khu cách ly, trong đó có 50 người nước ngoài từ các quốc gia: Hàn Quốc, Anh, Ý, Tây Ban Nha... đều có sức khỏe ổn định và đã thực hiện việc cách ly được 11 ngày. Ảnh: Trương Thanh Tùng
{keywords}
Đại tá Đặng Văn Cảnh, Phó chủ nhiệm Chính trị, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh ở khu cách ly cho biết, ngày 15/3 vừa qua, đơn vị tiếp nhận 866 người từ nước về đến cách ly tại đơn vị. Sau đó, có 23 người có dấu hiệu: ho, sốt, đau họng… nên được chuyển đến các bệnh viện
{keywords}
Khu cách ly trường Quân sự Quân Khu 7 đón nhận bé trai 1 tháng 22 ngày tuổi là con của vợ chồng anh Hoàng Văn Linh, quê Hà Tĩnh từ Hàn Quốc trở về. Anh Linh cho biết, khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát ở Hàn Quốc, 2 vợ chồng quyết định về nước. Tại đây, anh được các chiến sĩ tạo điều kiện để cùng vợ con trong phòng riêng để tiện chăm sóc bé
{keywords}
Ông Trần Mạnh Hùng, quê Hải Phòng từ Bangladesh trở về được đưa vào khu cách ly này cho biết, bây giờ lo lắng cho người thân ở Hải Phòng nhiều hơn. "Ở đây an tâm hơn ở quê nhà, tôi đang lo cho người thân khi mấy cháu ở nhà gần vùng dịch", ông Hùng chia sẻ
{keywords}
Du khách được đi lại khá thoải mái trong khu cách ly quân sự, nhưng cũng phải đảm bảo phạm vi cách nhau tối thiểu. Ảnh: Trương Thanh Tùng
{keywords}

Chị Thủy từ Pháp trở về được đưa đến Trường Quân sự Quân khu 7 cách ly. Chị chia sẻ: "Tôi đến khu cách ly đã 23h. Các chiến sĩ bộ đội vẫn chờ ở cổng. Họ giúp tôi mang vali, đồ dùng lên phòng. Chị Thuỷ xem những ngày ở khu cách ly như những ngày nghỉ phép. Buổi sáng dậy sớm xuống sân đi bộ, trò chuyện từ xa với những người trong khu cách ly, rồi đi ăn sáng, đọc sách. Tối, ăn uống, tắm rửa xong đọc sách, xem tin tức rồi gọi điện hỏi thăm tình hình của con trai ở Pháp

 

{keywords}
Khu cách ly không thiếu tiếng đàn, hát của người dân trở về từ vùng dịch. Ảnh: Trương Thanh Tùng
{keywords}
Đến 10h, các chiến sĩ nhận phần ăn của nhà hàng mà đơn vị đặt nấu mang đến phục vụ những người trong khu cách ly. Ảnh: Trương Thanh Tùng
{keywords}
Các chiến sĩ phân loại phần ăn của người lớn tuổi, người trẻ, người nước ngoài... vì khẩu vị của mỗi người khác nhau
{keywords}
Những phần cơm được phân loại, sắp xếp gọn gàng trước khi mang vào cho người trong khu cách ly. Ảnh: Trương Thanh Tùng

 

{keywords}
Chỉ mất chừng 15-20 phút là đồ ăn chuẩn bị xong, được các chiến sĩ trong bộ đồ bảo hộ mang đến từng phòng cách ly
{keywords}
Những suất cơm phải được mang lên lầu cao nên các chiến sĩ chỉ có cách vác lên để di chuyển. Ảnh: Trương Thanh Tùng
{keywords}
Những phần cơm được mang đến tận tay người trong phòng cách ly
{keywords}
Cán bộ chiến sĩ leo từng bậc cầu thang để đưa thức ăn đến cho từng phòng

 

{keywords}
Món ăn được thay đổi mỗi ngày để người trong khu cách ly đỡ ngán
{keywords}

"Cơm ở đây rất ngon, cái này là nhà nước bỏ tiền ra để đài thọ mình đi nghỉ phép", ông Hùng, Hải Phòng hóm hỉnh chia sẻ

{keywords}
Người dân làm việc trong khu cách ly như trong khuôn viên nhà
{keywords}
Những người trong khu cách ly cũng mong sức khoẻ ổn định để trở về với gia đình

 

{keywords}
Các chất thải từ khu cách ly sẽ được đưa vào thùng để vận chuyển đi nơi khác xử lý. Ảnh: Trương Thanh Tùng
{keywords}
Mỗi ngày có hàng chục thùng rác chứa chất thải nguy hại được các chiến sĩ nhanh chóng xử lý
{keywords}
Lượng chất thải độc hại được dọn dẹp cẩn thận
{keywords}
Người dân được nhận những đồ dùng thiết yếu từ người tiếp tế bên ngoài
{keywords}
Các chiến sĩ trong đồ bảo hộ dưới cái nắng gay gắt giữa trưa
{keywords}
Phút nghỉ ngơi uống nước của các chiến sĩ sau một buổi trưa làm việc vất vả
{keywords}
Các chiến sĩ luôn bận rộn để giúp công tác hỗ trợ người trong khu cách ly luôn diễn ra suôn sẻ
{keywords}
Sau khi tiếp xúc với người cách ly, các chiến sĩ phải được khử khuẩn lớp đồ bảo hộ bên ngoài sau đó mới thay đồ ra đem bỏ vào thùng rác đúng nơi quy định để đảo bảo an toàn
{keywords}
Trong 4 ngày tới, nếu sức khỏe của tất cả mọi người ổn định thì sẽ được về nhà để đơn vị tiếp nhận đợt người cách ly tiếp theo chuyển đến
{keywords}
Băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền phòng chống Covid-19 hiện diện khắp khu cách ly để người dân có ý thức giữ gìn sức khoẻ cho mình và cho mọi người

 

Bộ đội dùng Google dịch giao tiếp 15 thứ tiếng với người cách ly

Bộ đội dùng Google dịch giao tiếp 15 thứ tiếng với người cách ly

Mặc dù chỉ có 50 công dân nước ngoài nhưng có tới 15 quốc tịch khác nhau ở khu cách ly Trường Quân sự Quân khu 7. Để giao tiếp và phục vụ nhu yếu phẩm, thày trò ở đây phải mượn "google dịch".

Trương Thanh Tùng - Phan Thân - Đoàn Nga