Bão Atsani đã vào Biển Đông, là cơn bão số 11 trong năm 2020.

Lúc 7h sáng nay, vị trí tâm bão ở khoảng 22,6 độ Vĩ Bắc; 119,4 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Tây Nam đảo Đài Loan. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

{keywords}
Dự báo hướng đi của bão số 11. Ảnh: NCHMF

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Đến tối nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 22,3 độ Vĩ Bắc; 117,8 độ Kinh Đông, cách đảo Đài Loan khoảng 260km về phía Tây Tây Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9.

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 25km và suy yếu thành một vùng áp thấp.

Đến sáng mai, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc; 115,6 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 440km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 19,0 đến 23,5 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 115,0 đến 120,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Nữ Trung tá công an chất vấn Bộ trưởng TN-MT về "ông trời và rừng"

Nữ Trung tá công an chất vấn Bộ trưởng TN-MT về "ông trời và rừng"

Trung tá công an Ksor H'Bơ Khắp tiếp tục đăng đàn chất vấn hỏi "ông trời và rừng có quan hệ gì với thực trạng môi trường Việt Nam". Bộ trưởng Trần Hồng Hà trả lời “rừng còn quan trọng hơn trời”.

Hương Quỳnh